Cứ tưởng Việt kiều
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
Trận đấu kết thúc, hai anh bạn khán giả bàn tán về trọng tài:
Một cơn bão khủng khiếp ập tới, thuyền trưởng biết tàu của mình đang chìm dần.
Thấy bố mẹ cứ to tiếng nhắc đến từ ly hôn, thằng bé năm tuổi bèn hỏi bố:
Tính tình của chàng trai mộc mạc ít nói, thật xứng đôi với cô gái có tính cách hướng nội.
Người đàn ông xem đi xem lại mãi chiếc bút bi bày trên quầy hàng.
Chị vợ vừa đi chợ mua được tấm vải đẹp liền khoe với anh chồng:
Hai vợ chồng đi đám cưới bằng xe hơi, tiện đường cho một người bạn đi cùng.