![]() |
Những người biểu tình giơ ảnh của những thi thể được tìm thấy trên các đường phố. (AFP) |
Họ ngồi ủ rũ trên sàn nhà trong bộ đồng phục cảnh sát không được vừa vặn cho lắm, bị ngăn cách với những bạn tù khác tại trại giam Al Hakimiya ở Baghdad. 18 tù nhân mặc áo màu xanh này thuộc lực lượng cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc. Các điều tra viên của chính phủ cho biết những tù nhân này là một phần của một biệt đội tử thần và khi bị bắt, họ đang chuẩn bị giết một tù nhân người Sunni bị bắt giữ gần một trạm kiểm soát ở Baghdad hồi cuối tháng 1.
Các quan chức Iraq và Mỹ coi việc bắt giữ nhóm này là một bước đột phá. "Chúng tôi đã phát hiện được một trong các biệt đội tử thần", tướng Joseph Peterson, chỉ huy lực lượng đào tạo cảnh sát Iraq, tuyên bố. "Họ là thành viên của lực lượng cảnh sát Iraq".
Không ai biết có bao nhiêu biệt đội tử thần đang hoạt động tại Iraq vào thời điểm hiện nay, nhưng năm ngoái, người ta đã tìm thấy hàng trăm thi thể với 2 tay bị trói ở phía sau lưng theo kiểu hành quyết và một viên đạn xuyên qua đầu. Một số biệt đội tử thần đang giết hại người Shiite; một số nhóm khác lại tìm cách giết hại người Sunni. Trong nhiều vụ, các nhân chứng cho biết các nạn nhân bị những người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bắt cóc. Hầu hết những vụ việc như vậy không hề được chú ý trong tình cảnh rối loạn của đất nước hiện nay, và gây hại cho sự ổn định của đất nước. "Thật nguy hiểm. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nó sẽ đưa chúng ta đến một cuộc nội chiến", phó Thủ tướng Iraq Rowsch Shaways nói.
Những viên cảnh sát tuần tra này dường như không thèm giấu diếm hành động của mình khi đoàn xe tuần tra 5 chiếc của họ dừng lại ở trạm kiểm soát phía bắc Baghdad. Những người này tuyên bố rằng họ đang đưa tù nhân người Sunni tới một chỗ mà họ có thể hạ sát anh ta. Có tất cả 22 nhân viên cảnh sát trong nhóm, trong đó 4 người có vẻ là những thành viên cầm đầu đã được đưa tới trại giam của Mỹ tại Abu Ghraib, còn 18 người còn lại bị giam giữ tại trại giam Al Hakimiya. Tù nhân mà những người này định sát hại cũng đã được đưa trở lại xà lim. Bộ Nội vụ Iraq ngay lập tức phá vỡ sự im lặng bằng cách thành lập uỷ ban điều tra vụ việc.
"Người Shiite và Sunni đang giết hại lẫn nhau. Người Shiite tấn công thánh đường của người Sunni, người Sunni tấn công thánh đường của người Shiite. Cả hai đều có những biệt đội tử thần", Hussein Ali Kamal, thứ trưởng Bộ Nội vụ và là người đứng đầu uỷ ban điều tra, khẳng định.
Liệu người Iraq có thể tin tưởng rằng Bộ Nội vụ sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của những biệt đội tử thần? Thẩm phán Rahdi Hamza al-Rahdi, giám đốc cơ quan chống tham nhũng cao nhất của chính phủ Iraq, tuyên bố rằng Bộ Nội vụ là bộ gian dối nhất ở Iraq. Có tới gần 400 quan chức của bộ này hiện đang nằm dưới sự giám sát của cơ quan chống tham nhũng.
Những lo ngại của dư luận càng tăng thêm khi người ta biết được cách Bộ Nội vụ quản lý các trại giam. Hối lộ phổ biến đến mức một danh sách những khoản lệ phí ngầm thống nhất đã ra đời và ngày càng hoàn thiện. Mohammed Abid, một luật sư tại Baghdad, cho biết các khách hàng của ông tiết lộ rằng giá cả nằm trong khoảng từ 30.000 dinar (khoảng 21 USD) cho một phút gọi điện thoại di động tới 40.000 USD để được ra khỏi trại giam. Những mức lệ phí đó cũng được một cảnh sát làm việc tại trại giam Al Hakimiya được 2 năm xác nhận. Người này không muốn tiết lộ danh tính vì sợ hãi và xấu hổ. "Tôi đang tìm đến với lẽ phải giữa tôi và thánh Allah. Tôi đã làm những điều đó và tôi cần phải nói cho ai đó biết", anh nói. Viên cảnh sát này cho biết đánh đập và tra tấn là một phần trong những chuyện xảy ra hàng ngày tại Al Hakimiya, tạo ra một thị trường béo bở cho những nhân viên cai ngục bán thuốc giảm đau cho tù nhân.
Quan chức Iraq chịu trách nhiệm ở nhà tù Al Hakimiya, tướng Tha-mer Sadoon, khẳng định rằng không hề có bất kỳ một vụ ngược đãi nghiêm trọng nào kể từ khi ông đến đây hồi tháng 9 năm ngoái. Bộ Nội vụ từ chối tiết lộ cho báo giới về điều kiện sống trong các nhà tù do họ quản lý. Thậm chí một số trại giam này còn không được công chúng biết đến. "Tôi có thể chắc chắn rằng đó là những trại giam bí mật. Và chỉ có Thượng đế mới biết được những gì đang xảy ra ở những nơi đó", Aida Sharif, một Thứ trưởng của Bộ Nhân quyền Iraq, khẳng định.
Việt Linh (theo Newsweek)