Nhận được thư chúc mừng với mức học bổng 6,5 tỷ đồng từ Đại học Pomona, ngôi trường có tỷ lệ chấp nhận chỉ 6,6%, Vũ Hà Châu vỡ òa hạnh phúc.
Quyết định không nộp điểm SAT do chỉ đạt 1440/1600 trong lần thi đầu tiên và bị huỷ 5 lần sau đó, Nguyễn Trung Kiên vẫn trúng tuyển Đại học Rice nhờ bài luận về cờ vua.
Thân Nguyễn Bảo Dung, 19 tuổi, được 7 trong 8 trường đại học Mỹ cấp học bổng, trong đó cao nhất 7 tỷ đồng từ Đại học Amherst.
Nguyễn Nhật Quang (18 tuổi, ở Hà Nội) vỡ òa sung sướng khi nhận thư báo trúng tuyển từ Đại học Rice, Mỹ cùng mức hỗ trợ bốn năm 284.000 USD (6,5 tỷ đồng).
Nhận email thông báo trúng tuyển từ Đại học Vassar, Mỹ lúc 5h30 sáng, Lê Lan Khanh (18 tuổi, Hà Nội) vừa khóc vừa cười gọi mẹ khoe "Con đỗ rồi".
TOEFL đạt 99/120 trong khi trường yêu cầu thấp nhất 100 điểm, Lê Đặng Quỳnh Anh (lớp 12 Văn trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vẫn đỗ Đại học Bucknell.
Được sự gợi ý của mẹ, cậu bé tiểu học Tyler Spangler thử đăng ký và trúng tuyển trường Đại học bang Pennsylvania.
Eddie Adams từng vô gia cư, bị anh chị em bắt nạt trước khi trở thành người chơi cello chính tại dàn nhạc của Đại học George Mason.
Đạt 28,83 điểm thi THPT quốc gia, Phương Linh học ĐH Ngoại thương, nhưng sớm bỏ ngang, dành một năm chuẩn bị xin học bổng du học.
Là thủ khoa một trường trung học, Celia Lê đã chinh phục học bổng của nhiều viện đại học nổi tiếng ở Mỹ như Columbia hay Pennsylvania.