Gửi Trung!
Sau khi đọc xong câu chuyện bạn kể ra tôi thấy thật đáng thương cho bạn. Không biết vợ bạn có hiểu không, dù là một người chồng vũ phu nhưng bạn vẫn yêu vợ và cái sai của bạn chính là đã không đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để mà suy nghĩ cho cô ấy. Khi bạn chưa có công ăn việc làm vợ không hề một lời kêu than mà vẫn chăm lo cho gia đình một cách chu toàn nhất.
Khi khó khăn người vợ lúc nào cũng muốn có chồng bên cạnh để gánh vác nương tựa. Chính điều đó giúp cho người vợ có thể đứng vững trước những sóng gió gia đình. Nhưng bạn lại đối xử ngược lại, bảo sao cô ấy có thể chịu đựng được điều đó. Giờ ra cơ sự này một phần trách nhiệm lớn thuộc về bạn, vì vậy tôi nghĩ nếu bạn muốn hàn gắn lại gia đình mình thì trước hết hãy cho cô ấy thấy sự chân thành của bạn dành cho cô ấy.
Hãy trở thành người đàn ông biết lắng nghe và chia sẻ khi cô ấy cần. Giờ vợ bạn đang mặc cảm với việc mà cô ấy đã làm nên bạn đừng hối thúc vợ, hãy cho cô ấy một thời gian để bình tâm và cũng trong thời gian đó hãy quan tâm đến vợ con nhiều hơn bạn nhé. Tôi tin rằng nếu cô ấy vẫn còn yêu bạn thì sẽ quay về. Hãy kiên trì bạn nhé. Chúc gia đình bạn gương vỡ có thể lành.
Thu Thủy