Tốt nhất anh nên để cô ấy sống bên ngoại một thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ lại. Cô ấy nói đúng, quá sợ những trận đòn của anh khi chưa có lỗi gì, giờ cô ấy có lỗi thì anh sẽ như thế nào? Nên để cả 2 bình tâm suy nghĩ lại nhé. Không gấp, có thể là một năm, 2 năm, 3 năm thậm chí là 10 năm nếu cả 2 còn dành cho nhau tình yêu.
Lỗi ở đây là do bạn, vợ bạn bị bạn đánh, đuổi ra khỏi nhà thì đi đâu đây? Đi tìm người quen, người có thể che chở, chia sẻ nỗi vui buồn. Những người đàn ông lớn tuổi có gia đình rất có kinh nghiệm chuyện này. Chính bạn đã đẩy vợ ngoại tình đó.
Ông bà ta có câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bạn chưa kiểm điểm bản thân thì không nên đem cô ấy về nhà. Vì như bạn nói: "Bây giờ thật sự tôi không biết phải làm thế nào để quyết định sáng suốt. Không biết vợ có còn yêu tôi nhiều để làm lại cuộc sống, và tôi cũng không biết sẽ phải đối mặt với sự lừa dối của vợ thế nào nếu chúng tôi cho nhau cơ hội làm lại" thì bạn cũng chưa thật suy nghĩ kỹ lắm. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Nhân