![]() |
Cảnh sát đi tuần ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP. |
Thậm chí những cánh cửa an ninh điện tử trước cửa phòng cảnh sát trưởng Simon Mpembe cũng không ngăn nổi những tên trộm lọt vào và cuỗm đi những chiếc thìa quý giá bằng vàng.
Nhóm trộm đã đốt sàn nhà bằng gỗ của Mpembe và ăn trộm cả kẹo và hai chiếc điện thoại di động trong phòng thư ký của ông.
Phát ngôn viên cảnh sát Sergeant Sanku Tsunke cho biết cô không có thông tin gì về việc nhóm trộm đốt phòng cảnh sát trưởng và uống rượu nhưng xác nhận chúng đã lọt vào canteen. "Họ đã lấy đồ ăn ở canteen của những người đang chờ ra tòa. Họ cũng lấy mất hai chiếc điện thoại di động".
Nam Phi là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Các nhóm đối lập và báo chí nước này cáo buộc chính phủ bất lực trong việc trấn áp tội phạm.
Mai Trang (theo Reuters)