Người ta cho rằng S Samy Pillai, 50 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ đâm xe mà kẻ gây án đã bỏ trốn hồi tháng 9/2005, vì chiếc xe máy bị cán của ông nằm trên cùng một đoạn đường với một thi thể đã nát không thể nhận dạng.
Tuy nhiên, Andrew Raju, một nhân viên xã hội, mới đây nhìn thấy ông đang chống nạng cách nhà mình khoảng 300 km. Ông không nói được và bị liệt một phần người. Raju đưa ông tới gặp các quan chức và họ xác định được danh tính của ông qua dấu vân tay.
Thứ ba tuần trước, vợ của Pillai, K Letchumy, 42 tuổi, xác nhận người đàn ông này là chồng bà. Nhưng ông sống thế nào suốt hai năm qua vẫn là điều bí hiểm. Hai vợ chồng họ có 9 người con.
"Tôi rất vui là Samy Pillai được gặp lại gia đình. Họ vẫn luôn nghĩ cái xác chết không thể nhận dạng chính là ông. Thậm chí họ làm cả lễ cầu nguyện", Raju cho biết.
M.C. (theo Reuters)