Báo cáo điều tra nội bộ được hải quân Mỹ công bố ngày 2/10 cho biết cái tát suýt giết chết một học viên đặc nhiệm SEAL xảy ra khi các học viên lớp BUD/S 326 được giảng viên hướng dẫn giao nhiệm vụ tìm phương hướng trên mặt đất ngày 12/10/2017 tại căn cứ hải quân Coronado, California, Mỹ.
"Các học viên lớp 326 thách nhau trả lời các câu hỏi về bản đồ và la bàn. Những người đưa ra câu trả lời kém chính xác hơn sẽ phải chịu phạt", theo báo cáo. Giới chức hải quân Mỹ nói hoạt động thách đố giữa các học viên đặc nhiệm SEAL giúp giờ học vui vẻ và giúp xây dựng tình cảm đồng đội, với các "hình phạt" cho người thua thường là chống đẩy, bị cạo đầu hoặc phải bỏ bữa.
Tuy nhiên, các học viên lớp 326 hôm đó lại quyết định chọn "hình phạt" cho trò thách đố này là những cái tát. Một học viên 19 tuổi thách người bạn ngồi đối diện mình. Học viên 29 tuổi này trả lời sai và phải chịu phạt. Hai học viên bước lên phía trước, người chịu phạt đưa hai tay ra sau lưng và giơ má trái ra chờ cú tát.
"Đó là cú tát như trời giáng, dù người tát không cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Người bị tát ngã xuống, đầu đập xuống sàn bê tông gây tiếng động lớn. Nhiều học viên đang chăm chú nhìn vào bản đồ và la bàn phải ngẩng lên. Máu chảy ra từ tai người bị tát", nhân chứng cho biết.
Giáo viên hướng dẫn yêu cầu các học viên tìm nhân viên y tế và cố gắng sơ cứu nạn nhân. Khi các nhân viên y tế đến, nạn nhân tỉnh dậy nhưng bị mất phương hướng và trở nên hung hăng. Nhân viên y tế phải ghìm chặt tay nạn nhân khi đưa lên cáng.
Học viên đặc nhiệm SEAL tập luyện tại căn cứ Coronado, California, Mỹ tháng 1/2018. Ảnh: US Navy. |
Các bác sĩ tại phòng cấp cứu của Đại học California San Diego phát hiện nạn nhân bị nứt hộp sọ, xuất huyết não, khiến cơ quan não bộ bị phù. Để giúp nạn nhân không bị tổn thương não nặng nề hơn, các bác sĩ đã dùng thuốc để đưa anh ta vào trạng thái hôn mê. Hai ngày sau, nạn nhân tỉnh dậy và không nhớ gì về cú tát hay những việc xảy ra vài ngày trước đó.
Khi trả lời câu hỏi của điều tra viên vài tuần sau sự cố, nạn nhân cho biết không khó chịu với người tát mình và nói các học viên đặc nhiệm SEAL được rèn luyện để trở thành những người rắn rỏi. "Tôi nghĩ nếu mình ở tình huống đó, tôi sẽ nhận cú tát và không cảm thấy điều gì khó chịu. Tôi chỉ không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình", nạn nhân cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Hải quân Mỹ Tamara Lawrence cho biết giảng viên hướng dẫn của lớp 326 là người có lỗi trong sự cố. "Giảng viên cho phép các học viên đặc nhiệm SEAL đặt cược bằng cú tát, điều vốn bị cấm theo quy định. Sự cố xảy ra do giảng viên không tuân thủ quy định", đại tá Lawrence viết trong email.
Giảng viên lớp 326 bị đình chỉ công tác, song chưa rõ người này phải rời lực lượng SEAL hay không. Lawrence cho biết tất cả các lớp huấn luyện đặc nhiệm SEAL hiện có hai giảng viên hướng dẫn thay vì một như trước để đảm bảo các quy định được tuân thủ và tránh xảy ra sự cố tương tự.
Nguyễn Tiến (Theo Navy Times)