Thấy bóng dáng Kim Jong-un trên bờ vịnh Marina, nhiều người đuổi theo chụp ảnh, trước khi nhận ra người đàn ông này chỉ đóng giả lãnh đạo Triều Tiên.
Khu nghỉ dưỡng khổng lồ đang được Kim Jong Un cho xây dựng với bãi biển dài 5 km.
Các cửa hàng trên đường phố Đan Đông đều trống rỗng, mọi hoạt động kinh doanh tạm ngừng còn nhân viên Triều Tiên thì uống rượu cho qua ngày.
Du khách 18 tuổi cho rằng mình đã thoát "tội danh gián điệp" tại Triều Tiên khi bị kiểm tra điện thoại có video quay lén toa tàu chở hàng.
Ian Collins cho biết quãng thời gian ở Triều Tiên, anh đã tránh xa được điện thoại và ngừng "dán mắt" vào màn hình máy tính.
Khi đến vùng ngoại ô Triều Tiên, nhiều tượng nhỏ hình chim trên cây sào gỗ, gương mặt điêu khắc ghê rợn là điều gây ám ảnh du khách.
Khách phương Tây hầu hết phải nhập cảnh Triều Tiên bằng đường hàng không, nên ít được ngắm cánh đồng mùa thu qua cửa sổ tàu như Ngô Quang Minh.
Du khách có thể tới thăm những đường hầm sâu dưới lòng đất, kéo dài từ bờ Triều Tiên trong khu vực phi quân sự DMZ tới Hàn Quốc.
Từ thịt nhân tạo injogogibab tới đậu phụ nhồi cơm, kẹo ngọt đều được người Triều Tiên tạo ra trong thời điểm đất nước khó khăn, thực phẩm khan hiếm.
Nam du khách Anh bị chỉ trích vì quá liều lĩnh khi tạo dáng hai ngón tay, chụp ảnh trước đoàn diễu binh của quân đội Triều Tiên.
Những bức ảnh Hartmann chụp về Bình Nhưỡng thường toát lên vẻ tĩnh lặng, nhiều người cảm nhận được sự cô đơn trong các tác phẩm.
Triều Tiên có sân vận động lớn nhất thế giới, múi giờ và lịch riêng, điều này khiến nhiều du khách bất ngờ.
Phần lớn công ty lữ hành nhận lệnh ngừng đưa khách Trung Quốc đi Triều Tiên đều có trụ sở tại Đan Đông.
Nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, khu vực phi quân sự DMZ là khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới.
Quầy hàng chỉ được mở tại những con phố nhất định, với một số món truyền thống như cơm cuộn rong biển kimbap, bánh xèo panjeon.
Theo Minh, du lịch Triều Tiên rất an toàn và dễ dàng, như tên cổ ngữ của nó là Choson (Land of Morning Calm), tức “xứ sở của những bình minh yên tĩnh”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lần đầu tiên cho phép cá cược đua ngựa gần Bình Nhưỡng, không lâu sau khi mở sòng bạc cho người nước ngoài.
Trở lại Bình Nhưỡng sau 6 năm, Quang Minh thấy ở đây đã có hiện tượng kẹt xe nhưng không hề cảm thấy không khí chiến tranh.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn đưa Wonsan thành điểm du lịch trị giá hàng tỷ USD, trong khi đây cũng là nơi phóng đi gần 40 tên lửa đạn đạo.
Bất chấp tình hình chính trị căng thẳng, người dân Triều Tiên vẫn sống một cuộc sống yên bình, thảnh thơi tại nước nhà.