Cách đây hơn tháng em đến nhà người lạ chơi và ngồi ghế nhà họ. Em không biết lúc ngồi đấy em có sờ phải đồ vật gì dính máu của họ không. Sau đó em vô tình gãi lên vết ngứa ở người làm bong ra và xót.
Cách đây khoảng 3 tháng em quan hệ tình dục không lành mạnh. Tuần sau đó em bị sốt mấy hôm. Từ đó đến nay em luôn sống trong sợ hãi.
Các nhà khoa học phát hiện phương pháp điều trị ARV trên bệnh nhân HIV cũng cho khả năng phòng lây nhiễm virus sang người khác.
Nếu trên cơ thể có vết thương chảy máu hoặc vừa mới quan hệ xong, đầu dương vật vẫn còn dính tinh trùng mà lại dùng nước trong nhà vệ sinh chung để rửa, vậy có nguy cơ nhiễm HIV không? (Quan Sơn)
Khi lấy mé cho tôi, người ta vô tình làm chảy máu ở phía ngoài phần da cứng của ngón chân cái. Lúc đó tôi rất lo lắng.
Em rất lo lắng về hành vi của mình. Hôm bữa lúc say xỉn, em và một bạn cùng lớp đã về nhà nghỉ ngơi. Em là đồng tính nam, em và bạn ấy không hề quan hệ, chỉ là sờ soạng của nhau, và bạn ấy không hề có dịch tiết.
Chào bác sĩ, khoảng 6 tháng trước cháu vô tình sử dụng một que nặn mụn không rõ nguồn gốc.
Cách đây khoảng một tháng em quan hệ với một cô gái quen trên mạng, em có sử dụng bao cao su.
Gần 4 tháng trước em quan hệ tình dục không an toàn. Nghi ngờ có khả năng bị nhiễm HIV, hôm nay em đã đi xét nghiệm máu ở bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em bị sưng hạch huyết và nổi hạch dưới hàm, hai nách, kèm theo đó là cảm giác khó chịu. Xin cho hỏi có phải đó là triệu chứng của HIV?