Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay đúng vào dịp cuối tuần, cộng thêm tiết trời mát mẻ ở Hà Nội đã khiến nhiều gia đình thêm háo hức đưa những "thiên thần nhỏ" của mình tới các điểm vui chơi giải trí.
Một trong những địa điểm được nhiều phụ huynh chọn lựa đưa con mình tới trong ngày 1/6 năm nay là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Từ 8h sáng, trước cổng bảo tàng, hàng chục ông bố bà mẹ đã rồng rắn đứng xếp hàng mua vé vào tham quan, chơi trò chơi.
![]() |
|
Say sưa khám phá những thí nghiệm khoa học vui. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Theo một nhân viên bảo tàng, trong hai ngày 31/5 và 1/6, trong khuôn viên bảo tàng diễn ra hàng loạt hoạt động lý thú dành cho các em. Với chủ đề "Truyền thống và sáng tạo", ban tổ chức đã chọn lựa cả những trò chơi vận động dân gian lẫn các hoạt động vui chơi sáng tạo theo tiêu chí "vừa chơi vừa học". Đến đây, các em nữ có thể học hát ru, hát dân ca, các bạn nam hiếu động tha hồ chơi cướp cờ, đánh pam hay đấu trí bằng cờ toán, thực hành những thí nghiệm khoa học đơn giản.
Say sưavắt những cục đất sét trong một thí nghiệm khoa học vui về trọng lực, em Bùi Tuấn Anh (5 tuổi) khoe ngay với bố mẹ khi vừa hoàn thành: "Bây giờ thì con đã hiểu tại sao chiếc bập bênh có thể bật lên, bật xuống được rồi nhé. Nhờ có điểm tựa ở giữa này mẹ nhỉ". Mắt em ánh lên vẻ sung sướng hãnh diện với khái niệm "điểm tựa" vừa được chị sinh viên tình nguyện khéo léo truyền đạt.
Theo chị Như Lan, mẹ bé Tuấn Anh, những hoạt động trong ngày 1/6 của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa có tính giáo dục cao lại phù hợp và hấp dẫn với lứa tuổi các em. "Thấy con mình ham tìm tòi tôi thấy mừng lắm. Ở đây còn có các tình nguyện viên rất nhiệt tình và vui tính. Năm sau nhất định tôi sẽ đưa cháu trở lại", chị Lan nói.
![]() |
|
Vừa nhảy sạp vừa bế em. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Cách đó không xa, dưới ngôi nhà rông Ba Na khổng lồ, hàng chục em nhỏ thích thú đùa nghịch với trò chơi thổi bong bóng xà phòng, nhảy sạp, tìm hiểu vệ tinh được phóng lên vũ trụ như thế nào...
Vuốt những giọt mồ hôi vừa đọng trên má sau màn nhảy sạp em Thùy Linh (7 tuổi, Cầu Giấy) khoe: "Lúc vừa nhảy cháu bị kẹp chân, nhưng bây giờ thì cháu biết cách rồi. Để cháu nhảy cho cô xem". Vừa nói, em rủ các bạn mới quen nhịp nhàng nhảy theo điệu "Xòe hoa" vui tươi...
Tại các địa điểm công cộng, nhiều hội chợ - lễ hội trẻ thơ được tổ chức quy mô, đầy màu sắc như trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư), công viên Nghĩa Đô, sân vận động Mỹ Đình... Công viên nước Hồ Tây, vườn thú Thủ Lệ cũng trang trí nhiều phong cách con trẻ.
![]() |
|
Cả người lớn cũng bị cuốn hút bởi màn biểu diễn rối nước. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Chỉ tính riêng Hội chợ Thế giới tuổi thơ lần thứ 11 (Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) đã thu hút hàng ngàn em nhỏ trong 5 ngày diễn ra. Đây là một hội chợ nhiều năm nay đã có uy tín với các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi.
Điểm nhấn trong hội chợ lần này là triển lãm "Xe đạp ơi" trưng bày hàng loạt hình ảnh, tranh vẽ và hiện vật về đề tài xe đạp. Nhiều tác phẩm thiết kế, trang trí xe đạp được thể hiện trên các chất liệu theo ý tưởng phong phú, sáng tạo của các em được trưng bày. Mục đích của triển lãm này là phát huy tính sáng tạo và mang đến cho các em một khái niệm cơ bản khi tham gia giao thông.
Tại TP HCM, từ sáng sớm, tại cổng vào của các khu vui chơi giải trí như: Đầm Sen, Nhà văn hóa thiếu nhi TP HCM, Thảo cầm viên Sài Gòn lũ lượt các gia đình kéo đến mua vé vào chơi, tham quan. Dù vậy, đến tầm 8h30, bãi giữ xe của các nơi đều đặt biển "Hết chỗ'.
![]() |
|
Các khu vui chơi ở TP HCM quá tải. Ảnh: Anh Vân. |
Người nhễ nhại anh Trần Minh Trung, nhà ở quận Bình Tân đi cùng vợ và hai con gái nhỏ trên chiếc xe honda kiên nhẫn đứng chờ trước cổng Thảo Cầm Viên từ lúc 9h để đến lượt vào bãi giữ xe. Trời nắng nóng, người càng lúc càng đông, không vào được cổng nên dù con rất muốn vào chơi nhưng anh đành quay xe ra về.... "Đành bù cho tụi nhỏ một bằng cách vào quán kem vậy. Năm sau phải rút kinh nghiệm đi sớm hơn", anh Trung nói.
Năm nay, ngày quốc tế thiếu nhi trùng vào ngày chủ nhật vì thế đông lại càng đông. Nắm bắt được điều này, các khu vui chơi giải trí đều có những chương trình đặc biệt hấp dẫn dành riêng cho các bé. Mỗi góc trong Nhà thiếu nhi TP đều có đủ mọi loại hình hấp dẫn các em như: đánh cờ, may áo cho búp bê, cưỡi xe mô tô, xem múa rối, bơi lội, hát karaoke...
Tại Công viên văn hóa đầm sen, dễ bắt gặp hình ảnh cả gia đình vợ chồng con cái tay xách nách mang đồ ăn thức uống vào công viên cắm trại. Chị Hồ Thị Bình có hai con đang học 2 và lớp 5 cho biết hai con chị đều được lãnh giấy khen trong năm học này nên đều được miễn vé vào chơi Công viên văn hóa Đầm Sen và còn có cả quà tặng.
Nguyễn Hưng - Anh Vân



