TP HCMNgười mẹ trình báo trong lúc dẫn 4 con gái đi bán kẹo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, đã lạc mất hai trẻ, chính quyền huy động nhiều lực lượng truy tìm.
Cậu nhóc người Australia đã lấy trộm thẻ tín dụng của mẹ rồi đặt vé bay đến Bali, ở 4 ngày trong một khách sạn hạng sang.
Trước khi qua đời, người phụ nữ Trung Quốc nguyện hiến giác mạc cho người khác để đôi mắt mình vẫn tiếp tục dõi tìm con.
Hôm nay (3/4), ông Wang Mingqing (Trung Quốc) và vợ sẽ được gặp lại đứa con bị lưu lạc từ năm 1994 của mình.
Lần cuối cùng Ruth Parker thấy hai con là ngày 9/10/1986, khi chồng bà đưa các con đi chơi xa và không bao giờ trở về nữa.
Cuộc tìm kiếm đứa con bị bắt cóc suốt 17 năm trời khiến Ye Jinxiu mất cả nhà cửa, sức khỏe và gia đình. Thế rồi, khi bà được thỏa ước nguyện, đứa con mà giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, lại không muốn nhận mẹ.