Độc giả Hai's FootPrints chia sẻ phải trả giá đắt khi cho con dùng smartphone sớm:
"Trường hợp của con tôi là điển hình về tác hại của smartphone. Khi còn ở với mẹ, mẹ nó chỉ cho chơi với điện thoại, không đoái hoài đến chăm sóc, đến khi con hư, không thể dạy dỗ nổi nữa thì ném cho bố trông.
Tôi phải mất hai năm để cai điện thoại cho con và phải trải qua rất nhiều khủng hoảng và cay đắng, đến nay con mới vào quỹ đạo phát triển bình thường. Lời khuyên cho các bố mẹ trẻ: phải kiểm soát các con dưới tác động của các thiết bị điện tử thông minh, kể cả tivi".
Độc giả Ngọc Hiếu chia sẻ thêm một trường hợp: "Cách đây một năm con anh của vợ tôi hai tuổi rưỡi mà không biết nói làm ai cũng lo. Tôi thấy cháu chơi game trên điện thoại rất nhanh nhẹn, ngồi ăn cơm mà mẹ cháu cũng cho chơi điện thoại. Tôi mới bảo là cháu chậm nói vì cho cháu chơi điện thoại quá sớm.
Từ đó anh chị mới cấm chơi và cháu đã nói được nhiều hơn. Con tôi 8 tuổi đi học không tập trung, về nhà tôi cấm chơi điện thoại luôn. Trước đây tôi cũng không cho nhưng cháu dùng lén điện thoại tôi không biết, cứ bảo xem Youtube, hóa ra là cháu tải game về chơi, giờ thì tôi cấm dùng điện thoại luôn. Giờ thì cháu ổn hơn, tôi rất mừng".
"Tôi cũng có cảnh báo mọi người trong một bài viết khác, rất nhiều người bảo 'có con chưa mà nói', rồi 'cứ có con rồi biết'... Vâng, tôi chưa có con cái nhưng chính cháu tôi hơn 3 tuổi mà chỉ biết kêu 'bà, mẹ, cún'. Lại hay cáu kỉnh, gắt gỏng. Gia đình phải đưa vào Viện ngôn ngữ khám rồi làm đủ cách để cai điện thoại di động, máy tính bảng, dần dần mới nói chuyện được", độc giả Mai Anh.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.