From: Tu Nguyen
Sent: Monday, July 14, 2008 1:41 PM
Subject: Duong hãy guong day và song tot!
Chào Dương!
Sau khi nghe những dòng tâm sự của Dương tôi thấy tim tôi như thắt lại và nghĩ tại sao xã hội lại còn có những con người như vậy. Là một người đàn ông cho tôi xin lỗi bạn vì tất cả những gì đã xảy ra.
Tôi đồng cảm và thông cảm với bạn. Một người đàn ông đã vờ quan tâm, lo lắng cho bạn hết lòng thì sự tin tưởng, hạnh phúc đã đưa bạn tới một kết cục gần như là tất yếu: trao tất cả những gì quý nhất đời con gái.
Điều đó phải chăng là một sai lầm? Câu trả lời là không. Không phải tất cả những điều đó đối với ai đó là sai lầm. Xã hội ngày nay đối với định kiến này đã có cách nhìn thoáng hơn nhiều, cái chính là ta xây dựng nên từ tình yêu đích thực. Điều này ở nơi bạn trong mối tình vừa qua là không phải mà chỉ là từ phía bạn mà thôi.
Tôi hiểu rõ tâm trạng mà bạn đang trải qua, nỗi đau này khó có thể xua tan. Nhưng xin bạn hãy luôn nghĩ về gia đình, nhất là những người đã sinh ra và nuôi nấng bạn cho tới lúc trưởng thành, và về tương lai sau này nữa (có thể điều này sẽ ảnh hưởng tới việc học), có thể bạn sẽ có một suy nghĩ tích cực hơn.
Cha, mẹ của bạn sẽ vui lòng và xúc động khi thấy bạn tốt nghiệp đại học và thành công trong cuộc sống, một tình yêu đích thực sẽ đến trong sự bao dung, thông cảm và yêu bạn hết lòng. Đó là những lý do khiến bạn sẽ vượt qua tất cả. Bạn hãy xem những chuyện vừa qua là cái vấp ngã đầu đời tuy hơi xót xa. Cuộc đời sẽ cho bạn tất cả nếu bạn lạc quan hơn lúc này.
Có một câu nói mà tôi rất thích và làm phương châm sống cho mình mà thầy dạy Anh văn của tôi từng nói khi tôi còn là sinh viên. Tôi muốn tặng bạn “Let bygones be bygones”, những gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua, lúc đó bạn sẽ tìm lại cuộc sống yên vui như trước khi những việc này xảy ra.
Cuộc sống là vậy, có lúc thăng lúc trầm như những nốt nhạc, như những con sóng trên mặt nước. Sự đau khổ ấy như là ở tận đáy con sóng, và bạn hãy vui lên vì ngay sau đó nó sẽ vươn lên. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
Thân ái,
Nguyễn Quốc Tú