MỹSai lầm của một phòng khám ở Los Angeles dẫn đến phôi thai bị cấy lẫn lộn, gây ra ác mộng với hai gia đình xa lạ.
Khi về với mẹ ruột, bé Hải từ chỗ ngồi xe không ôm mẹ, đòi ngủ riêng, nay hay sà vào lòng mẹ và nói: 'Con yêu mẹ'.
Dù đã ở với bố mẹ đẻ 2 năm, hai bé gái ở Bình Phước vẫn coi mẹ nuôi mới là người thân yêu nhất.
Được trả về cho bố mẹ ruột, nhưng bé Minh phản ứng dữ dội đòi theo mẹ Hương, khiến hai gia đình khó xử sáng nay.
Cứ nói chuyện sau này sẽ về ở với bố mẹ đẻ, bé Minh lại nói với mẹ Hương "Con là con của mẹ, con không đi đâu hết".
Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ Mỹ mới hiểu tại sao cả nhà tóc đen và giỏi thể thao trong khi mình tóc vàng, chẳng biết chơi môn gì.
'Không phải huyết thống tạo nên một gia đình', chị Sophie ở Pháp đã từ chối nhận con gái ruột khi phát hiện trao nhầm.
Gia đình chị Hương nhất trí với đề xuất từ nhà anh Sơn, rằng sắp tới sẽ để hai bé sống cùng một nhà, cùng vào lớp một.
Đến tuổi 60, một người đàn ông Nhật mới tìm được gia đình ruột giàu có, sau gần cả đời sống kiếp nghèo khổ vì bị trao nhầm.
Anh Sơn (Ba Vì) từ lâu đã phát hiện có một bé gần đó giống mình. Bên nhà chị Hương thì tan vỡ vì chồng thấy con không giống bố.
Hạnh phúc đổ vỡ bởi chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên con không giống bố, 6 năm nuôi con, chị Hương sốc khi biết bé không phải ruột thịt.
Vì không giống cha mẹ, số phận hai đứa trẻ cũng khác nhau, người được yêu thương, người suýt chết vì cha sát hại.
Vụ việc chấn động Ấn Độ nhưng khi tìm ra sự thật đã quá muộn để hai gia đình đổi lại con.
Bà Zhang đã "mất" chồng ngay khi đưa con trai đỏ hỏn ở bệnh viện về nhà, vì ông tin rằng đứa bé là sản phẩm ngoại tình.
Sau nửa năm nuôi hy vọng tìm người con gái bị trao nhầm, đến hôm nay gia đình bà Mai Hạnh đã quyết định dừng lại.
'Khi sinh con ra, mình sẽ cố lấy vài sợi tóc của con, gói cẩn thận. Mình cũng xin số điện thoại của các mẹ cùng phòng nữa', một bà bầu chia sẻ.
Ngày nhận con tại viện, chị Thu đã thấy có gì nhầm lẫn và sau 3 tháng nuôi bé, chị đi xét nghiệm ADN và biết linh tính của mình đúng.
Hai gia đình người Nga vừa đoàn tụ sau một sự cố đáng tiếc xảy ra hơn thập kỷ trước. Hai bé gái mới sinh của họ vô tình bị trao nhầm trong bệnh viện phụ sản và lớn lên cùng với bố mẹ "nhầm" của mình.