From: HONG NGUYEN
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 3:08 PM
Subject: Gui Trang
Thân gửi Trang!
Không biết Trang năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thư này mình có thể xưng là bạn nhé. Ok?
Câu chuyện của bạn giống như cuốn phim đang quay chậm vậy, mình thấy thế. Thật ra bạn thật hạnh phúc đấy chứ không phải đau khổ nếu như bạn thật lòng yêu anh ấy. Chuyện bạn lo nhất bây giờ không phải vì bạn đã mất đi cái quý giá đó mà chính là “hai gia đình lớn” kia.
Tôi chỉ biết gia đình của bạn qua lời bạn bạn kể thôi, một bên thì quá cao, còn một bên thì thấp, nên tôi e rằng sẽ có sự gay go. Nếu hai bạn thật lòng yêu nhau và đi đến hôn nhân thì hãy can đảm và chuẩn bị tinh thần nhé. Đừng quá mặc cảm, tự ái mà dang dở mối tình này thì càng đau khổ hơn.
Tôi đã lập gia đình rồi nên điều đó đối với tôi thật có ý nghĩa. Vì vậy mà mình vừa đọc xong thư của bạn là hồi âm liền cho bạn đấy. Nếu như tôi là bạn thì tôi sẽ giữ mãi tình yêu này, bởi vì anh ấy rất yêu bạn có đúng không?
Bạn hãy sống vui vẻ với anh ấy đi, hãy mạnh mẽ, bản lĩnh lên trong tình yêu cũng như trong công việc mà bạn đang có. Đừng để tình yêu ấy tuột khỏi tầm tay của mình thì thật là tiếc. Nếu bạn hỏi tại sao lại tiếc thì khi nào rỗi bạn hãy email: khoitrannguyen@yahoo.com nhé.
Còn về chuyện kia bạn cũng không nên kể lể với anh ấy làn gì (nếu bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng như bản thân của bạn không có vấn đề phức tạp gì xảy ra). Bởi vì chuyện đó đâu có hay ho gì, mà hãy dành thời gian để sắp xếp mọi thứ cho gia đình được yên ổn, cho công việc được tốt. Bạn hãy sống thật bản lĩnh và mạnh mẽ thì mới vượt qua được tất cả, trước mặt bạn là đầy thử thách.
Nhưng nếu bạn nói ra thì liệu bạn có còn anh ấy không? Ngược lại còn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì đàn ông mà, họ không thể chấp nhận như vậy, bạn hiểu không? (Nếu anh ấy nghe xong giống y như bạn tạt một gáo nước lạnh vào mạt anh ấy).
Tôi khuyên bạn một điều rằng bạn hãy sống nghiêm túc với ông anh rể của bạn đó. Nếu sau này bạn lập gia đình thì hãy sống xa anh ta ra, nhưng tôi nghĩ hạng người đó chẳng ra gì nên bạn phải thật cẩn thận. Nếu không mạnh mẽ và quyết toán, trong tương lai bạn sẽ đau khổ nhiều hơn.
Hai bạn còn yêu nhau thì hãy đến với nhau đi. Gia đình đã làm bạn buồn nhiều, vì vậy mà bạn phải sống thật tốt, thật bản lĩnh trong tương lai thì anh ấy mới vui vẻ và chứng minh được là anh ấy đã có một người vợ tốt và cho ba mẹ anh ấy một cô con dâu hiếu thảo.
Tôi hy vọng bạn sẽ làm được. Đó là điều mà người đàn ông cần nhất đó bạn.
Thân chào bạn.