From: Tina
Sent: Monday, May 21, 2007 2:30 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui Nha Trang - "tim ban gai cho chong"
Thật sự mình hơi tò mò về cái tựa đề “tìm bạn gái cho chồng”. Mình đã đọc và cảm thấy có cái gì đó ổn. Nếu để chồng yên tâm, để lòng bạn được thanh thản thì có nhất thiết bạn phải làm điều này không?
Theo như Trang viết, bạn đã từng hối hận vì trước đây do suy nghĩ trẻ con, bạn đã đổi password hộp thư lien lạc giữa chồng và cô bạn quen qua Internet, để rồi 2 người mất liên lạc với nhau, chồng bạn day dứt còn bạn thì cảm thấy có lỗi. Nhưng bây giờ mình lại thấy bạn còn trẻ con hơn khi có ý định tìm lại người bạn gái này cho chồng bằng lá thư gửi qua chuyên mục Tâm sự. Theo mình, bạn đang đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, từ hối hận này sang hối hận khác.
Thứ nhất, nếu mình là cô bạn gái đó, mình sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn khi đọc những dòng chữ của bạn, nó giống như bạn đang khẳng định “chủ quyền” đối với cô bạn kia, là anh ấy đã thuộc về tôi, cô đừng tơ tưởng gì về chồng tôi (cô ấy tự hiểu điều đó nên mới đi thật xa đấy). Bạn có cần phải xát muối vào vết thương chưa lành đó không?. Có thể bạn không có ý như vậy, nhưng những gì bạn viết ra giống như là người thắng cuộc đang ban ơn cho kẻ thua cuộc.
Mình nói đến trường hợp thứ hai, nếu người bạn gái đó liên lạc với chồng bạn và biết đâu chồng bạn muốn bù đắp lại lỗi lầm và những tổn thương đã gây ra cho cô ấy, lúc đó bạn sẽ thế nào? Bạn còn có thể đối xử với cô ấy như một người bạn được không? Bạn có tự tin là bạn sẽ không phải hối hận thêm lần nữa không? Sao bạn lại tự đưa mình vào thế “tiến thoát lưỡng nan” thế!
Xin lỗi nếu mình làm bạn buồn nhưng đó là cảm nhận của mình, một người ngoài cuộc. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thật chín chắn, nên đặt mình vào cô bạn ấy, nên đặt mình vào tâm trạng của chồng. Bạn nên nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra để không phải hối tiếc thêm một lần nữa.
Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Tina