From: thu thuy
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 11:46 PM
Subject: Hay thanh that!
Trang yêu quý,
Khi đọc những dòng tâm sự của Trang trên VnExpress, mình thương Trang rất nhiều và cũng rất khâm phục nghị lực của Trang. Đồng thời cũng rất cảm thông với những vất vả và đau khổ mà Trang đã trải qua. Mặc dù những khó khăn về gia đình, về cuộc sống, nhưng Trang vẫn không gục ngã. Cuộc sống vốn rất công bằng với những ai biết trân trọng nó. Và với Trang cũng vậy, cuộc sống này đã đem đến cho Trang một người bạn trai tuyệt vời, coi đó như là sự bù đắp dẫu là không nhiều cho những khổ đau mà Trang phải chịu đựng.
Anh ấy luôn là nguồn động viên giúp Trang vượt qua rất nhiều những khó khăn, những vất vả và cả những trở ngại trong cuộc sống. Trang đã phải trải qua nhiều đau khổ rồi, giờ đây khi anh ấy đã trở về, ở bên Trang. Hơn ai hết Trang rất xứng đáng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đó. Không ai và cũng không có bất cứ một lý do nào có quyền tước đi niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất đó của Trang được.
Mình rất thông cảm nỗi khổ tâm hiện nay của Trang, Trang đang phải sống những ngày dằn vặt đau khổ rất nhiều vì những chuyện đã xảy ra. Trang à, Trang đừng giấu trong lòng vì khi thấy Trang đau khổ dằn vặt anh ấy sẽ khổ tâm lắm. Hãy lựa chọn một thời điểm thật thích hợp và giãi bày với anh. Có thể khi tiếp nhận tin này phản ứng đầu tiên của anh ấy là rất sốc đấy. Nhưng mình tin anh ấy là người rộng lượng, nếu yêu Trang anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho Trang. Và có thể anh ấy sẽ yêu Trang nhiều hơn sẽ bù đắp thật nhiều cho Trang vì thời gian khi vắng nhà đã để Trang phải chịu khổ cực như vậy.
Hãy dũng cảm lên Trang. Đừng để vuột mất hạnh phúc của mình, cái hạnh phúc mà Trang hoàn toàn xứng đáng được nhận. Mình không tin rằng hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những người biết trân trọng và dày công vun đắp lên nó. Mình rất mong chờ một ngày gần đây nhất sẽ nhận được những dòng tin vui của Trang trên VnExpress thông báo tin vui của hai bạn. Mình mong chờ ngày đó lắm đấy Trang ạ. Để cho mình và tất cả mọi người còn gửi thư chúc mừng tới Trang nữa chứ. Mình luôn tin mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với Trang! Hãy tin mình Trang ah.
Thân!
Thu Thủy