Đêm 30/7, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tuần tra trên đường Chu Văn An phát hiện 2 thanh niên tình nghi đang đi xe máy nên đeo bám. Đến địa bàn phường 25 (quận Bình Thạnh), chúng ép xe một thanh niên la lớn "Mày đánh em tảo hả…", rồi hăm dọa buộc anh này đưa tiền thì sẽ tha mạng. Móc túi nạn nhân, bộ đôi này không thấy gì nên bỏ đi.
Chúng tiếp tục chạy xe qua cầu Bình Triệu, đến trước số 473 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, chúng lại giở chiêu cũ nhưng chỉ cướp được của một thanh niên 24.000 đồng.
Chưa có được "mồi lớn", 2 tên cướp chạy vào đường Kha Vạn Cân và gặp anh Nguyễn Văn Dinh (sinh viên ĐH Nông Lâm) đang chờ xe buýt. Chúng xông tới hăm dọa “mày đánh em tao” và cướp của anh Dinh 500.000 đồng.
Đúng lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm lao đến truy bắt. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến chợ Thủ Đức thì cảnh sát ép được xe bọn cướp, bắt gọn một tên. Kẻ còn lại tháo chạy và nhảy xuống kênh nước hôi hám hòng trốn thoát, song bị cảnh sát bao vây.
Tại trụ sở công an, hai tên cướp xăm mình khai là Lê Văn Lộc (23 tuổi, phường 21, quận Bình Thạnh) và Hùynh Thanh Hùng (34 tuổi, phường 21). Cảnh sát đặc nhiệm bàn giao chúng cho công an địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.
An Nhơn