![]() |
Khánh Hoà ăn mừng bàn thắng quyết định nhưng gây tranh cãi. Ảnh: A.N. |
Trước lượt đấu cuối cùng ở bảng A chiều tối qua, Sông Lam Nghệ An dẫn đầu với 4 điểm; Đồng Tâm được 3 điểm đứng thứ hai; kế đến là Đà Nẵng (3 điểm) và cuối cùng là chủ nhà Khánh Hòa (1 điểm). Chính vì thế, với việc Đồng Tâm hòa Đà Nẵng 1-1, nếu muốn đi tiếp thì Khánh Hòa buộc phải thắng SLNA. Và nếu thắng với tỷ số 2-1 thì họ cùng với đội bóng xứ Nghệ đi tiếp, vì cùng được 4 điểm nhưng cả hai hơn Đồng Tâm ở những chỉ số phụ. Và điều đó đã xảy ra, nhưng theo kiểu một màn kịch được những người trong cuộc dàn dựng sẵn.
Bức xúc với những gì diễn ra trên sân, ông Phạm Phú Hòa, Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm nói: "Tôi ra về sau khi trận đấu này hết hiệp một, vì không cần xem hiệp hai tôi cũng sẽ biết được kết quả trận đấu. BTC cần coi lại 3 chữ mà họ đã đề ra cho giải là "xanh - sạch - đẹp".
Phút 85, khi tỷ số là 1-1, trọng tài Lê Thanh Hải chỉ tay vào chấm 11 m cho Khánh Hòa được hưởng quả penalty trong sự ngỡ ngàng của các phóng viên, khán giả có mặt trên sân. Trong tình huống này, tất cả đều nhận thấy hậu vệ Quốc Trung phá bóng không hề trúng vào người tiền đạo Xuân Phú của Khánh Hòa. Và thủ quân Quang Hải sút chính xác vào góc phải, ấn định kết quả 2-1 cho trận đấu.
Dù bị thổi phạt đền, BHL của SLNA hoàn toàn không có động thái phản ứng gì với trọng tài chính. "Bản chất của tôi là không tranh cãi với các quyết định của trọng tài. Ở tình huống dẫn tới quả phạt 11m, do mắt tôi kém nên khi đứng xa không quan sát rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định là học trò của mình vào bóng hơi non. Còn việc tôi thay những cầu thủ chủ chốt là để đảm bảo cho trận bán kết sắp tới", HLV Đinh Văn Dũng của SLNA giải thích.
Còn HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa cũng cho rằng đây là một chiến thắng của một trận đấu vô tư, không hề có chuyện dàn xếp để chủ nhà Khánh Hòa tiếp tục cuộc chơi cho giải hấp dẫn.
Ở trận đấu này, Khánh Hòa có bàn thắng dẫn trước ở phút 42 do công của Anh Phụng. Đến phút 73, Sông Lam Nghệ An quân bình 1-1 do công của Trọng Hoàng. Tuy nhiên, sau bàn thắng này, HLV Đinh Văn Dũng phía SLNA bắt ngờ thay những cầu thủ chủ chốt đã chơi tốt của trận đấu, trong đó đáng kể là tuyển thủ U20 Việt Nam - Hồng Việt và thủ quân đang chỉ đạo hàng thủ Đình Đồng ra sân. Chính việc này làm cho sức tấn công của SLNA yếu dần đi. Họ để Khánh Hòa gia tăng sức ép đáng kể về phía khung thành. Liên tục vây hãm nhưng Khánh Hòa vẫn phải nhờ vào quả phạt 11m mà trọng tài Lê Thanh Hải tưởng tượng ra thì họ mới có chiến thắng để đi tiếp.
Chiều nay, hai chiếc vé còn lại vào bán kết sẽ được xác định ở hai cặp đấu ở bảng B: Tiền Giang – Bình Định; An Giang – Nam Định.
An Nhơn