Hôm qua tôi tình cờ đọc bài Nhức mắt vì khách đem Yoga lên sân khấu đám cưới, dù có một phần đồng tình với tác giả, nhưng ngẫm lại đó cũng là sở thích của họ, với lại biểu diễn trên sân khấu đám cưới cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát đến nơi công cộng.
Nhưng cũng thật tình cờ, sau khi đọc bài viết đó, tôi lại liên tiếp thấy các nhóm tập yoga giữa đường. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vụ thứ nhất là tập yoga trên một con đường ở gần hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Gần trọn một làn đường là nơi để tập thể nhục nhịp điệu? Video: Facebook
Phía sau nhóm phụ nữ đang nhảy nhót là chiếc ôtô màu đen, đậu choán gần hết làn đường.
Còn ở Thái Bình, một nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga ngay giữa đường.

Ảnh: QT Thái Bình
Tập yoga, thể dục nhịp điệu là để rèn luyện sự dẻo dai, tăng cường sức khỏe cho cơ thể và phải tập đúng nơi, đúng chỗ. Chứ đâu phải bạ đâu tập đó, chiếm dụng làn đường như những trường hợp trên?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.