Từ: Trang Bông
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2012 12:46 CH
Anh ạ, em và anh giờ đã đi hai con đường khác nhau, nhưng em vẫn luôn dõi theo từng bước anh đi, vẫn mong anh bước những bước thật dài để tiến đến một tương lai tươi sáng. Anh đừng tự mặc cảm rằng nếu anh yêu ai thì người đấy sẽ không được hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình xây dựng lên.
Nếu như anh thay đổi, em tin rằng anh sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa cho bản thân, cho gia đình và cho người mình yêu thương. Anh ạ! Em từng rất yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim, yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng một trái tim nhân hậu chỉ biết yêu thương không thể cảm hóa được một con người. Giờ thì tình cảm đấy cũng đã nhạt phai rồi, em chỉ còn quý mến và tôn trọng anh như người anh trai, như người bạn mà thôi.
Có thể anh nghĩ em là một đứa trẻ con thì làm sao hiểu được một con người phức tạp như anh. Nhưng anh hãy để cho em được nói rằng em hiểu anh như hiểu chính bản thân mình vậy. Em biết anh là một người đàn ông tốt, nhưng cái tôi trong anh quá lớn, tính sĩ diện và tự ái trong anh quá cao.
Thêm nữa, anh vẫn còn mải chơi lắm, anh vẫn thích lên bar, vẫn thích bay nhảy nơi có những tiếng nhạc chát chúa, có những viên thuốc làm đầu óc anh mụ mị, làm anh quên hết những người yêu thương anh, những người đang lo lắng cho anh. Nơi đó có những cô gái chân dài ăn mặc sành điệu, biết chiều chuộng anh, nhưng một ngày nào đó anh hết tiền, túi anh rỗng, liệu những cô gái ấy còn yêu anh nữa không? Những cô gái ấy có thể mang lại hạnh phúc cho anh không?
Em không hiểu lên bar có gì làm cho anh thích thú, hay chỉ là nơi để anh đốt tiền, đốt cháy tương lai và hạnh phúc của mình. Đã có lúc em tự hỏi liệu mình còn đủ sức để đi theo tiếng gọi của con tim nữa không? Chân em giờ đã mỏi mà đường đến chỗ anh còn dài và nhiều chông gai lắm, em phải dừng lại thôi, phải xa anh rồi, phải xa mối tình đầu của em.
Nhưng anh ạ, dù thế nào em cũng cảm ơn thượng đế đã cho em được gặp anh, được yêu anh. Với em, dù những ngày tháng hạnh phúc bên anh thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để em kết lại thành một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Em sẽ mãi gìn giữ và không bao giờ quên.
Em biết em với anh là hai thế giới khác nhau thì không thể đi chung một con đường, không thể nào hòa hợp với nhau được. Anh thì sôi nổi mạnh mẽ, em thì giản dị yếu đuối. Anh thích lên bar, thích những nơi cuồng nhiệt ồn ào, em thì thích những không gian yên tĩnh trầm lắng. Anh thích yêu theo kiểu đã yêu thì phải yêu hết mình, đã yêu thì tất cả phải là của nhau, em thì không thích thế. Em thích yêu theo kiểu từ từ để cảm nhận được từng nhịp đập từng hơi thở của con tim, từ từ để cảm nhận thế nào là hương vị tình yêu.
Em và anh giờ đã đi hai con đường khác nhau, anh đã đi theo con đường mà anh lựa chọn, hãy đi thẳng và đừng vấp ngã nữa anh nhé. Em mong anh hãy tự tin và làm lại từ đầu. Không có gì là không thể, nếu như anh thay đổi, nhất định anh sẽ hạnh phúc. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.