Đại diện của Việt Nam bất ngờ thất thủ 2-3 trước Boeung Ket Angkor, trở thành cựu vương của giải Toyota Mekong Club Championship.
Cuộc chiến bảo vệ ngai vàng của đại diện Việt Nam, ở giải đấu dành cho các nhà vô địch các quốc gia khu vực sông Mekong, hứa hẹn gặp nhiều thách thức.
Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết giải không chỉ có tính chuyên môn cao ngoài mong đợi mà còn rất thành công trong việc kéo khán giả tới sân.
Khán giả được tham gia vào lễ hội bóng đá với nhiều trò vui chơi có thưởng, giao lưu với các ca sĩ, hay các màn nhảy cổ động trình diễn xen kẽ với các trận bóng ... là chuyện bình thường ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển. Nhưng tại Việt Nam, những chuyện tưởng bình thường đó mới lần đầu xuất hiện, tại giải Toyota vô địch các CLB bóng đá vùng sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship) diễn ra ở sân vận động Bình Dương vào ngày 31/10 và 2/11 vừa qua.
SVĐ Bình Dương trong 2 ngày 31/10 và 2/11 chứng kiến các trận cầu sôi động, những pha bóng đẹp mắt, ấn tượng của bốn CLB từ Lào, Cambodia, Myanmar và Việt Nam đến tranh tài.
Đại diện Myanmar là đội nước ngoài đến Bình Dương sớm nhất để chuẩn bị cho giải bóng đá Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong.
Chủ nhà Bình Dương là ứng cử viên số một cho ngôi cao, nhưng Phnom Penh Crown, Hoàng Anh Attapeu và Ayeyawady United hứa hẹn mang lại thách thức không nhỏ cho nhà quán quân V-League 2014.