Sau trận đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ ra khiêm tốn: “Hôm nay tôi đã may mắn được đá chính, ghi bàn và tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đồng đội. Chúng ta lại được thấy một Tây Ban Nha bình thường là như thế nào. Hy vọng chúng tôi sẽ vào đến chung kết Euro năm nay”.
Với “một Tây Ban Nha bình thường”, hẳn Torres muốn nói tới một Tây Ban Nha chơi với một tiền đạo thực sự chứ không phải đội hình 4-6-0 như trong trận gặp Italy. Có lẽ không tiền đạo nào muốn đội bóng của mình chơi với đội hình như thế, bởi lối đá đó phủ nhận các tiền đạo, những người sinh ra với “thiên chức” ghi bàn.
![]() |
Torres đã trở lại với thói quen ghi bàn nhờ luôn tự tin ở đẳng cấp của mình. |
Mourinho đã chỉ trích lối đá 4-6-0 của Tây Ban Nha là vô hại, bởi dù từng tự tin tuyên bố “không có chó thì tôi đi săn với mèo”, ông chính là người hiểu rõ hơn ai hết việc không có một tiền đạo đẳng cấp trong đội hình là như thế nào.Giai đoạn Higuain chấn thương còn Benzema chưa tìm được phong độ, dù vẫn có một Ronaldo ghi bàn như máy, Real của Mourinho vẫn để mất rất nhiều điểm quan trọng và đành chịu thua Barca trong mùa đầu tiên “Người đặc biệt” dẫn dắt Real.
Tây Ban Nha có những tiền vệ giỏi nhất thế giới. Họ không chỉ thống trị thế giới về khả năng tạo cơ hội mà cũng không hề kém về khả năng dứt điểm. Nhưng họ chẳng tội gì phải “đi săn với mèo” khi trong đội hình vẫn có một chú “chó săn” thực sự - El Nino.
Đối với một tiền đạo, dù anh ta có chơi hay đến đâu, chạy chỗ khéo thế nào, mà không ghi được bàn thắng thì vẫn bị chỉ trích. Trong trận ra quân ở Euro 2012, Torres không được đá chính. Anh chỉ vào sân khoảng 20 phút cuối, có hai pha chạy chỗ đúng chất của một tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng lại thiếu may mắn ở những pha xử lý cuối cùng và bị chỉ trích nặng nề. Người ta quên mất rằng chưa kể đến tài chạy chỗ thì Torres của họ đã trở lại với vũ khí tối thượng của một tiền đạo: sự tự tin.
Trong hai pha hỏng ăn của mình, một lần anh định lừa qua thủ môn nhưng bị bắt bài, lần thứ hai anh bấm bóng qua đầu thủ môn nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Phải biết rằng nếu hai pha bóng đó thành bàn, thì đó sẽ là những bàn thắng rất đẳng cấp. Thông thường chỉ những tiền đạo hàng đầu mới dám có những pha xử lý như thế. Và thậm chí kể cả những người giỏi nhất, khi không có được sự tự tin cao độ cũng sẽ không làm như vậy. Hãy nhìn hai pha đối mặt của Ronaldo trong trận gặp Đan Mạch thì rõ. Khi không có được niềm tin như trong màu áo Real, Ronaldo trong cả hai lần đều đặt nhẹ quả bóng bằng chân phải vào góc trái thủ môn - những pha dứt điểm đặt nặng tính an toàn.
Hai bàn thắng của Torres trong trận thắng Tây Ban Nha thắng Ireland 4-0 đều thể hiện khả năng đánh hơi bàn thắng thiên bẩm, kết hợp với sự tự tin cao độ của một người trước giải đấu tự nhận rằng “tôi đang có cảm giác tốt nhất”. Bàn thắng đầu tiên, tự anh cướp bóng trong hoàn cảnh mà những người đứng gần bóng hơn anh không làm được, lừa qua một hậu vệ và dứt điểm quyết đoán. Bàn thắng thứ hai là một pha phá bẫy việt vị sở trường, cài hậu vệ theo kèm bằng chân trái trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác bằng chân phải. Đây là những bàn thắng bình thường, nhưng đều là những sản phẩm của một tiền đạo thực sự.
Torres tuyên bố “Tây Ban Nha đã trở lại trong trận đấu với Ireland”, và người hâm mộ cũng vui mừng chào đón sự trở lại của El Nino - chân sút đẳng cấp với khả năng đá văng mọi hàng phòng ngự.
Hùng Cường