"Tôi mong muốn chinh phục chặng đường phía trước cùng Liverpool", Fernando Torres chia sẻ trên trang web chính thức của Liverpool. "Sự tận tụy và trung thành của tôi đối với câu lạc bộ cũng như cổ động viên vẫn y nguyên như ngày đầu tiên tôi ký hợp đồng".
Hôm thứ hai vừa qua Torres đã trở lại Liverpool sau thời gian nghỉ bù cho World Cup 2010 - giải đấu anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch. Chưa lành chấn thương nên anh hiện vẫn chỉ có thể tập nhẹ.
"Tôi thực sự hạnh phúc khi trở lại đây và ở lại với các đồng đội", tiền đạo 26 tuổi nói thêm.
![]() |
Torres hy vọng mùa giải mới thành công. |
Ngoại hạng Anh mùa trước Liverpool chỉ đứng thứ 7 nên không có suất dự Champions League mùa giải tới. HLV Rafael Benitez - đồng hương và là người đưa Torres về sân Anfield hồi tháng 7/2007 - đã phải ra đi.
Trong suốt mùa hè năm nay Torres luôn là chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng. Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của một số đội bóng khác, trong đó có hai gã nhà giàu Man City và Chelsea.
Tuy nhiên quyết tâm cải tổ đội bóng cùng bản kế hoạch đầy hứa hẹn của tân HLV Roy Hogdson có vẻ như đã thuyết phục được Torres ở lại.
"Khi tôi đang đi nghỉ, Roy đã đến thăm tôi. Ông ấy có nói về các kế hoạch và muốn tôi có mặt trong đó và tôi đã đồng ý", Torres nói. "Tôi hy vọng Roy là người thích hợp đối với câu lạc bộ, và tôi thực sự muốn được làm việc cùng ông ấy".
"Liverpool là câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh nên các mục tiêu cùng những kỳ vọng luôn rất cao. Hy vọng đội bóng luôn ở đúng đẳng cấp của mình. Ở đây mục tiêu luôn là tranh đấu vì mọi danh hiệu. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải khó khăn, nhưng tới đây mọi chuyện có thể được cải thiện".
Mùa hè năm nay Liverpool đã chiêu mộ tiền vệ tấn công Joe Cole, tiền đạo người Serbia Milan Jovanovic và hậu vệ Danny Wilson. Trong khi đó Yossi Benayoun đã chuyển đến Chelsea, tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano cũng đang đòi ra đi (nhiều khả năng đến Inter để tái hợp ông thầy cũ Benitez).
Doãn Mạnh