Tôi 25 tuổi, trải qua ba mối tình nhưng có lẽ trong tôi mối tình thứ ba mới là tình đầu.
Gần đây tôi phát hiện chồng vẫn liên lạc với người cũ, thậm chí trong máy tính có hẳn file riêng lưu giữ ảnh ngày xưa yêu nhau của họ.
Tôi 30 tuổi, bước ra khỏi một mối quan hệ không tên được hơn một năm. Hiện tôi có tình yêu mới.
Tôi 43 tuổi, từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ, cách đây bốn năm đã đến với người yêu cũ.
Tôi 28 tuổi, từng quen hai người, thu nhập tháng của tôi hơn 50 triệu đồng, vừa làm hành chính lẫn ngoài giờ, tài sản lớn tôi chưa có.
Tôi gửi làm cảm ơn đến tác giả bài: "Hồi âm từ người yêu cũ", nhờ đọc bài mà tôi vượt qua ám ảnh tâm lý do chuyện tình cảm.
Tôi vừa tin tình cảm bạn trai cũ dành cho mình là tri kỷ vừa mơ hồ cảm thấy không phải.
Vẻ đượm buồn vẫn trên khuôn mặt anh, anh cảm giác mình tồn tại trên cõi đời này thật vô vị, nỗi nhớ em cứ xen lẫn niềm đau.
Qua tìm hiểu, tôi biết anh đã tham gia vào hội nhóm bán các sản phẩm đa cấp thực phẩm chức năng lẫn tâm linh.
Chồng dẫn người yêu cũ về quê mà cả chồng và gia đình chồng không ai cho ba mẹ con tôi biết.
Chồng là người của gia đình, hết giờ làm việc là về nhà, ít khi la cà, cuối tuần nhậu nhẹt cũng rủ bạn về nhà.
Người cũ báo tin sắp lấy vợ, tôi thoáng buồn rồi sau bừng tỉnh, hiện tại kéo tôi về và tôi thấy thật nhẹ nhõm, hân hoan.
Tôi là người phụ nữ có gia đình và hai con, đang vướng vào mối tình sai trái với người yêu cũ.
Tôi và vợ yêu năm năm, kết hôn tám năm, ly hôn gần hai tháng, có hai con nếp tẻ đầy đủ, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi.
Khi tôi có mọi thứ trong tay, lại thiếu đi tình bạn bình thường với người tôi từng yêu thương nhất và bây giờ là tôn trọng nhất.
Ở tuổi 22 tuổi, tôi tình cờ gặp anh qua bạn, anh hơn tôi năm tuổi, chúng tôi đến với nhau rất nhanh.
Tôi gặp lại người yêu cũ sau 20 năm xa cách, cả hai cảm thấy vẫn còn tình cảm.
Tôi và anh kết hôn cách đây 21 năm, có hai con đủ nếp tẻ rất ngoan và học giỏi, tiếc là vợ chồng lại tan vỡ hạnh phúc.
Tôi là tác giả bài "Người yêu cũ đe dọa tôi", xin kể thêm đầy đủ câu chuyện để mọi người hiểu hơn.
Gặp lại người yêu cũ sau 17 năm, tình cảm xưa cũ ùa về khiến chúng tôi giống như xưa.