"Nhiều chuyện thời lính có thể quên nhưng hình ảnh 12 công nhân mắc kẹt đang bơ phờ, hoảng loạn được cứu sẽ chẳng bao giờ chúng tôi quên, nó như sự kỳ diệu vậy", Hoàng Văn Thảo bày tỏ.
Giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ bị mắc kẹt trong hầm tối, chị Ngọc thảng thốt ôm chặt con trai, mồ hôi vã ra. Ký ức 4 ngày ở trong hầm sập Đạ Dâng (Lâm Đồng) vẫn thi thoảng trở lại với người mẹ trẻ.
Gần một năm sau vụ sập hầm khiến 12 công nhân mắc kẹt hơn ba ngày, công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo được phép thi công trở lại.
Lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng cho rằng, hồ sơ điều chỉnh thiết kế thủy điện Đạ Dâng chưa được phê duyệt nhưng chủ đầu tư vẫn đào hầm trái phép gây ra sự cố uy hiếp tính mạng 12 công nhân.
Cơ quan chức năng Lâm Đồng cho rằng công trình thủy điện Đạ Dâng chậm nhiều năm, nước mưa ngấm xuống nền địa chất yếu cộng với việc gia cố, chèn chống sạt lở không đảm bảo là nguyên nhân gây sập.
Sáng nay, chỉ có người phụ nữ duy nhất trong số các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (tỉnh Lâm Đồng) còn ở lại bệnh viện. Trên môi những người vừa thoát khỏi "địa ngục" luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Hàng trăm người thay nhau suốt 4 ngày 3 đêm cấp tập đào hầm qua khối đất đá khổng lồ để đến được nơi 12 công nhân đang lạnh cóng, suy kiệt.
Kết thúc công tác cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết sẽ tập trung truy tìm nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các đơn vị để xảy ra sự cố.
Sau khi được giải cứu khỏi hầm thuỷ điện Đạ Dâng, hầu hết trong số 12 người đều đã hồi phục và nhớ như in cảm giác "sống trong sợ hãi" suốt gần 4 ngày đêm.
Các hãng tin quốc tế hôm qua đồng loạt đăng tải nhiều bài viết về sự cố sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng và cuộc giải cứu 12 người bị mắc kẹt trong suốt 4 ngày ba đêm.
Nhận được tin giải cứu thành công 12 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), Chủ tịch nước và Thủ tướng đã gửi hoa, quà cùng thư khen ngợi đến lực lượng cứu hộ.
"Đến ngày thứ ba vẫn chưa được cứu như lời hứa, chúng tôi có cảm giác như bị lừa, cái chết đã ở rất gần. Để chống lạnh, chúng tôi ôm nhau sưởi ấm. Từ nơi trú ngụ đến chỗ nhận thức ăn xa 50 m, có lúc nước lên đến ngang ngực...", nạn nhân vừa thoát ra khỏi hầm thuỷ điện kể.
"Tia sáng lóe ra, có tiếng kêu cứu. Được lệnh đào tăng tốc nên guồng tay chúng tôi mạnh hơn, trái tim thôi thúc phải sớm cứu các nạn nhân", chiến sĩ công binh nói về giây phút bất ngờ tìm được vị trí 12 công nhân kẹt suốt 4 ngày trong hầm.
Nước cháo và sữa cứ 4 tiếng được truyền qua ống nhỏ vào khu hầm sập giúp 12 nạn nhân có sức chống chọi với giá rét, bóng tối và nỗi hoang mang chờ được cứu.
"Qua đường ống, nó nói lạnh và đói. Nó kêu gởi được đồ ăn, áo quần vào thì không sao rồi bảo tôi đừng lo. Nó ở trong mà động viên ngược ra ngoài vậy đó”, anh Quân ứa nước mắt nói về cậu em trai đang kẹt trong hầm Đạ Dâng.
Khi đào ngách bên tay trái được 14 m (dự kiến 30 m), nhóm công binh bất ngờ thấy một lỗ thủng nên đánh tạt sang và phát hiện ra đoạn hầm mà 12 người đang trú ẩn suốt 82 giờ qua.
Hơn 500 người nỗ lực suốt ngày đêm với nhiều phương án cứu hộ liên tiếp kể từ khi xảy ra vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng. Nhưng sau gần 3 ngày đêm, việc tiếp cận các nạn nhân vẫn chưa khả thi.
Hơn 30 giờ sau tai nạn sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 12 nạn nhân vẫn chờ cứu hộ trong bóng tối, nước dâng mỗi lúc một cao. Bốn phía xung quanh họ là tường hầm được bao phủ bởi ngọn đồi rộng lớn.
Đã có 5 lần tiếp tế thức ăn gồm sữa, cháo vào cho các nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện, thông qua đường dẫn khí oxy, hôm nay. Bên trong, các công nhân sẽ dùng mũ bảo hộ làm bát ăn cho mình.
Áp sát vào đường ống tiếp thức ăn, thanh niên cứu hộ đẩy cây xúc xích vào ống, hô to: "Trong đó lấy được chưa?". Không thấy tiếng trả lời, anh lại rút ra đẩy vào. Những động tác cứ lập lại và vỡ oà niềm vui khi phía trong khối đất đá bít bùng vọng ra thông điệp "chúng tôi nhận được rồi".