Chào em, người con gái dễ thương, hiền lành mà anh đang tìm.
"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh" anh có cùng quan điểm như em phải không?
Anh hoàn toàn độc thân, dù đã trải qua vài mối tình nhưng chưa tìm được quan điểm sống hòa hợp để đi xa cùng nhau.
Mong tìm được người mà tình cảm sẽ đến từ cả hai để xây dựng được gia đình êm ấm và hạnh phúc bền lâu.
Ninh BìnhBị lõm và lệch một bên mặt do di chứng u xương, Hường từng không dám tin sẽ có người dám yêu mình cho đến ngày anh Đức ngỏ lời.
Thư gửi anh từ một buổi chiều tháng tư, chúng mình làm bạn anh nhé, làm bạn suốt cuộc đời này, được không?
Hôm nay anh viết thư này giữa thời tiết của miền Trung đang vào mùa nắng đổ lửa nhưng trong tim anh vẫn lạnh và chưa có người thương.
Giữa cuộc sống tấp nập, bộn bề lo toan, anh đang hiện hữu nơi đâu, em kiếm tìm anh rất lâu rồi.
Em không hiểu vì sao hạnh phúc lại khó đến với mình vậy, ưu điểm của em cũng là nhược điểm chăng, hay người cần gặp chưa đến lúc?
Em thích ở bên cạnh anh cùng trò chuyện, trao đổi về cuộc sống để chúng mình hiểu nhau hơn và cùng nhau trải nghiệm những cung bậc tình cảm.
Giờ em nghĩ mình đủ chín chắn, trưởng thành, vững chắc về sự nghiệp cũng như tài chính và thật sự muốn tìm bạn đời.
Tuy không phải người hoạt ngôn hay có khiếu hài hước nhưng thời gian đã giúp anh đủ chín chắn và trưởng thành để ở bên quan tâm em.
Em 31 tuổi, cao ráo, nhã nhặn và tươi tắn, yêu cái đẹp ở mức chừng mực.
Em từng trải qua đổ vỡ khi người bên cạnh mình có thêm tình cảm với người phụ nữ khác.
Biết đầu dây bên kia nhầm số, Trường Giang vẫn tiếp tục trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm dù chưa thấy mặt nhau, bắt đầu hành trình yêu xa 11 năm.
Có phải bạn đang yêu? Khi yêu bạn sẽ thế nào? Tất cả những câu hỏi này đều được giải đáp qua cách bạn nắm tay người yêu mình:
Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, người lạc mất sẽ lạc mất và người thuộc về nhau nhất định sẽ tìm thấy nhau.
Vào một ngày rảnh rỗi, mình muốn viết vài dòng ngắn này mong sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp.
Anh có công việc với thu nhập ổn, có nhà riêng ở Hà Nội, chưa từng kết hôn, sống biết trước biết sau.
Chào anh, người có thể thành người thân, bạn đồng hành trong hành trình tiếp theo của em.