Mở nhạc Việt bị con gái 4 tuổi phản ứng: “I hate listening Vietnamese”, chị Quỳnh giật mình nhận ra mình đã sai ở đâu đó.
"Trong rừng, có đứa thích leo cây, có đứa thích bắt ốc sên, hay trượt trên cỏ, nhặt nhạnh cành củi khô, đi tìm nấm", chị Linh Phan kể.
"Trẻ ăn mặc tự do, nhốn nháo, bố mẹ đứng lẫn với con", chị Sơn kể về khai giảng chớp nhoáng của con trai tại một trường Mỹ.
Tan trường, cô bé 4 tuổi ào ra rối rít khoe mẹ: "Xem này, hôm nay con đạt được chứng chỉ 'Tự kéo khóa áo' đấy".
Đánh con vì bé hay làm mất đồ ở lớp, bà mẹ Việt bị cảnh sát Đức 'hỏi thăm' và sau đó mất luôn quyền nuôi con.
Bữa đó trong siêu thị, một gã biến thái cầm quả tạ 10 kg lao về phía chồng Trang, trong khi cô và hai con trai cố thủ trong xe.
'Tôi, cô tiểu thư đến từ Hà Nội, đang mang bầu ở tháng thứ năm phải ôm con nấp trong bụi rậm để tránh bom', chị Hảo kể lại.
'Xoong nồi lúc nào cũng phải sáng choang, giặt áo trắng phải đúng nước 90 độ...', chị My kể lại sự kỹ tính của mẹ chồng.
'Nhà em tôi, hầu như ngày nào cũng dắt díu nhau ra ăn phở, hủ tiếu, rẻ nhất cũng 30.000 đồng/người', chị Ngọc Anh chia sẻ.
Làm bảo mẫu ở Canada, chị Thu Hương nhận ra rằng, các bậc cha mẹ ở đây không bao giờ làm gì khiến con coi thường người giúp việc.
Giật mình vì vốn tiếng Việt của con không còn sau 2 năm định cư ở quê chồng, chị Huyền đã cố gắng dạy lại con từng chút một.
"5 con tôi hôm nào đi học cũng mang theo đồ ăn mẹ làm và không tốn đồng nào cho căng tin trường", chị Đào kể.
Nhờ những email mẹ dịch, chị Phương Thy đã nên duyên với người chồng to gấp đôi mình, Robert Hart, và giờ có cuộc sống nhiều người Mỹ cũng phải mơ ước.
Chỉ tốt nghiệp trung cấp ở Việt Nam, rồi đi xuất khẩu lao động, chị Cẩm Tú, 36 tuổi, từng gặp muôn vàn khó khăn khi theo chồng Mỹ nhập cư.
Nỗ lực 20 năm của chị Thuỷ đã đưa cậu con bị bệnh tim và down - từng bị các bác sĩ giỏi nhất ở Việt Nam từ chối chữa - trở thành sinh viên Mỹ.
Bế con ra khỏi nhà sau 2 năm chung sống, Mai bị người chồng Ba Lan dọa dẫm "cùng lắm là hai tháng nữa cô sẽ bò về bằng đầu gối".
Bố Pháp, mẹ Việt, gia đình hiện sống ở Paris, cả ba con của chị Tú Anh đều nói thạo và rất ngọt tiếng Nghệ An quê ngoại.