Du khách sẽ được ngắm con đường hàng thông, rừng cao su mùa thay lá và vùng Biển Hồ trên cao nguyên.
Người yêu thiên nhiên có thể tìm đến đồn điền chè đầu tiên của người Pháp ở Gia Lai, hoặc ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của hồ T'Nưng.
Du khách không thể bỏ qua bún mắm cua (bún thối) hay gà nướng, cơm lam khi có dịp vi vu đến Gia Lai.
Phở khô Gia Lai có nhiều hương vị khác nhau nhưng luôn được phục vụ bằng hai tô, một để bánh phở, một đựng nước dùng.
Du khách không thể bỏ qua phở khô, cơm lam hay bò một nắng nổi tiếng khắp phố núi.
Hoa dã quỳ nở rộ trên khắp nẻo đường, quanh ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Gia LaiTrong bảy ngày diễn ra lễ hội hoa dã quỳ, du khách có thể tham gia bay dù lượn để ngắm núi lửa Chư Đăng Ya từ trên cao.
Gia LaiDốc Vạn Long với những vách đá có hình thù đặc biệt là địa điểm ít du khách biết đến khi tới vùng đất Tây Nguyên.
Gia LaiNằm cách TP Pleiku khoảng 40 km, ruộng bậc thang ở xã Dun, huyện Chư Sê được cho là đẹp không kém các thửa ruộng ở Tây Bắc.
Gia LaiVào mùa khô, giữa Biển Hồ và hồ la Nâm tại TP Pleiku xuất hiện một bãi đất phủ xanh cỏ và hoa dại như một thảo nguyên.
Gia LaiCon suối được ví như Ghềnh Đá Đĩa trên cạn khi có nhiều trụ đá hình lục lăng xếp cạnh nhau trông như "tổ ong" khổng lồ.
Gia LaiThảm hoa khoe sắc vàng rực trên khắp các triền đồi và lối đi quanh ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi thu hút khách tham quan, chụp ảnh.
Gia LaiNhững chùm hoa khoe sắc vàng bên Tây Hồ hoà quyện cùng màu xanh của làn nước và những đồi chè tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.
Cuối tháng 10, mùa hoa muồng vàng bừng sáng trong nắng thu, ven bờ Tây Hồ và điểm xuyết trên nông trường chè Bàu Cạn rộng lớn.
Gia LaiNhững thửa ruộng bậc thang xanh mướt của người Jrai tạo nên nét đẹp riêng của vùng đất phía bắc Tây Nguyên.
Vị ngọt của mật ong thấm vào miếng thịt gà kèm theo mùi thơm của cơm dẻo để ai khi xa Tây Nguyên đều muốn quay lại.
Con đường hàng thông - Biển Hồ chè, chùa Bửu Minh đến cánh đồng Ngô Sơn, núi lửa Chư Đăng Ya được xem là cung phượt đẹp nhất Gia Lai.
Qua hàng triệu năm, người ta tìm thấy những mẫu gỗ hoá thạch bị chôn vùi dưới dòng nham thạch núi lửa.
Lớn gấp 5 lần so với một nhà rông thông thường, nhà thờ Pleichuet được xây dựng vào năm 2005.
Miếng gà thơm lừng, da giòn, thịt dai ăn với cơm lam dẻo ngọt là món ăn níu chân du khách ở đại ngàn Tây Nguyên.