Thay vì cả nhà cùng nhau đi du lịch, chuyến đi một cha mẹ-một con giúp các gia đình thoải mái hơn và "tận hưởng trọn vẹn đặc quyền du lịch".
Trong một bức ảnh đăng trên Instagram, gia đình 4 người nhà Morrisons tạo dáng tươi tắn trong lễ hội Mardi Gras ở New Orleans, Mỹ, thu hút ngưỡng mộ của nhiều người.
Lào CaiThuê một homestay nhỏ, gia đình anh Minh Hùng tận hưởng bốn ngày bên nhau với những sinh hoạt thường nhật, nhưng không có sự bận rộn làm phiền.
Emma và Peter muốn dành toàn bộ thời gian bên con nên chọn lối sống du mục, còn Bush và Vinje muốn các con trải nghiệm thế giới nhiều hơn.
Sau khi tắm biển Sầm Sơn, gia đình chị Mỹ Hạnh tới Pù Luông để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp "trên rừng - dưới biển" của Thanh Hóa.
Gia đình chị Hà đã có một mùa hè đáng nhớ khi cùng nhau đi xuyên Việt Nam - Lào - Campuchia trong 45 ngày, với hơn 10.000 km.
Muốn một bãi biển yên tĩnh, không quá đông đúc, Quang Nam chọn Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho cả gia đình trong 5 ngày 4 đêm, chi phí 16 triệu đồng.
Trương Mạnh Huy cùng gia đình đi khắp xứ Nẫu để hoàn thành bộ ảnh như một kỷ niệm cho các con sau này.
Được con trai rủ phượt bằng xe máy tới Huế, bà Trang bỏ luôn vé máy bay đã đặt trước để lên đường.
Ông Thành và bà Chính rong ruổi cùng các con và cháu ngoại trong chuyến xuyên Việt kéo dài 20 ngày, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.
Gia đình chị Trang Lê dành 11 ngày tự lái ôtô đi từ Hà Nội đến Quảng Ngãi và quay lại, với chi phí khoảng 40 triệu đồng.
Lịch trình di chuyển nhẹ nhàng, phân bổ thời gian hợp lý cho gia đình thích sống chậm hoặc có người già.
Vợ chồng anh chị Phạm Hiền và Quốc Hùng đưa con 2 và 4 tuổi du lịch bằng xe ôtô tự lái từ Phú Thọ đến TP HCM trong 23 ngày.
Mỗi lần đăng ảnh du lịch cùng mẹ, Khôi lại nhận được những lời bình luận "nhìn như hai chị em".