TP HCMSau khi cùng 7 người trong gia đình vượt qua Covid-19, anh Trần Hữu Tài quyết định tham gia chống dịch để trả ơn những người đã giúp đỡ mình.
TP HCMTheo cha mẹ di dời khỏi vùng đỏ tránh dịch, các em nhỏ được bộ đội và đoàn viên hỗ trợ dạy học online tại sảnh chung cư 1050, quận Bình Thạnh.
TP HCM10 tình nguyện viên xã Bình Chánh đi mua sách, dụng cụ học tập, vận chuyển miễn phí giúp người dân trong những ngày giãn cách.
TP HCMLực lượng tuyến đầu chống dịch trong bệnh viện dã chiến số 5D được cắt tóc miễn phí trên xe lưu động, hoạt động từ 7h đến 18h mỗi ngày.
TP HCMJerome Ly, 40 tuổi, người Pháp gốc châu Á cùng bạn lập nhóm thiện nguyện để phục vụ bữa ăn miễn phí cho hơn 20 bệnh viện, những người nghèo, sinh viên...
TP HCMKhi nhận được kết quả dương tính với Covid-19, Thanh Hằng, 24 tuổi cảm thấy lo sợ. Những ngày cách ly tại nhà, cô quyết định khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục tham gia công việc này để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.
TP HCMĐội có 700 thành viên, được thành lập từ Trung tâm an sinh TP, mỗi ngày họ vận chuyển hàng nghìn gói an sinh đến người dân khó khăn.
Đến Việt Nam du lịch, vợ chồng Kawa Wandi đã ở lại để giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Anh bày tỏ lòng biết ơn về cách mà người Việt mang lại điều tốt đẹp cho nhau.
Gần 5 tấn rau, củ, quả gom góp được từ Đăk Lắk được Tống Nguyễn Duy Thanh, 21 tuổi chất lên xe tải đưa về TP HCM tặng cho người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách.
TP HCMNgoài vận chuyển miễn phí các ca bệnh cấp cứu, nhóm tình nguyện lái xe bán tải còn chở thực phẩm mang tặng người nghèo, vô gia cư... trên nhiều tuyến phố.
Thừa Thiên - HuếAnh Mai Xuân Tuấn, 35 tuổi, chi 6-8 triệu đồng mỗi ngày, cùng nhóm thiện nguyện nấu cơm tặng người đang cách ly tập trung.
TP HCMViệt Trang, 29 tuổi, nhảy múa, làm nhiều trò để dỗ dành một em bé xa mẹ, như cách cô vẫn vui đùa để giúp các cô chú lớn tuổi giảm căng thẳng khi tiêm vaccine.
TP HCMHàng nghìn người nhiễm Covid ra ban công bệnh viện, cùng nhau bật đèn flash, vỗ tay theo lời ca của các nghệ sĩ đang khích lệ họ và các nhân viên y tế.
TP HCMNhận lời ngỏ của Nguyễn Quốc Bảo, Percy cùng nhóm bạn người Anh đã đến phụ nấu hơn 300 suất cơm mỗi ngày, phát cho người nghèo khó.
Cơm bà Dung, quán 0 đồng của chị Hoa, gà quay anh Huy... đang hàng ngày phục vụ người nghèo khó những suất ăn miễn phí với niềm hớn hở và tình yêu thương.
Gần 20 người xa lạ cùng nhau tập hợp, hàng đêm đeo bình hóa chất đi xịt khử khuẩn quanh thành phố với cam kết "khi nào hết dịch mới về".
TP HCMTrước khó khăn của người nghèo trong đợt dịch mới, anh Tuấn Anh gạt bỏ sự hào nhoáng bề ngoài, quyết định bán xe cá nhân lấy tiền làm "ATM gạo" lưu động.
Mỗi người góp vài kg khoai, bịch gạo hoặc chục nghìn... nhưng đủ giúp Nguyễn Trí Ngân gom được 6 tấn thực phẩm đem đi cứu trợ bà con trong các khu cách ly ở Sài Gòn.
Quán cơm ăn miễn phí, lương thực phát tận nhà, chợ "0 đồng"... là những hoạt động thiện nguyện của người Sài Gòn để hỗ trợ người nghèo, các gia đình trong khu cách ly.
TP HCMNhằm giúp người dân khu phong tỏa ở quận 12 có tinh thần thoải mái khi cách ly, chính quyền tặng mỗi hộ một cây táo và phát động hội thi trồng cây.