Hai vợ chồng sống ở hai tỉnh, cách nhau khoảng gần 100km. Chồng sống cùng hai đứa em của anh. Tôi sống cùng con gái.
Quan điểm sống khác nhau nên chúng tôi hay cãi nhau. Mỗi lần thế, chồng nói chuyện rất khó nghe, đôi khi còn dùng lời làm tổn thương tôi.
Tôi bất ngờ phát hiện thu nhập thực của vợ không dưới 10 triệu, trong khi vợ bảo với tôi chỉ có 7 triệu.
Em mới cưới chồng được ba tháng. Vợ chồng em thường xuyên mâu thuẫn về quan điểm sống.
Cô ấy đã làm khổ người yêu cũ rất nhiều. Trong một lần đi mua quà sinh nhật cho cô ấy, chàng trai gặp tai nạn và qua đời.
Một ngày, em gặp một người, chúng em nói chuyện rất hợp, em như được sẻ chia, thông cảm. Chồng em biết chuyện, anh ấy đòi ly hôn.
Thấy mẹ rửa bát, Tùng cao tiếng mắng vợ "về nhà chỉ biết ăn thôi à" khiến Khanh ức phát khóc, tối viết luôn đơn ly hôn khi mới cưới được 3 tháng.
Em kết hôn 12 năm, có một trai, một gái. Từ khi kết hôn đến nay, em sống như một người làm không công trong gia đình.
Vợ chưa bao giờ sẻ chia áp lực mà tôi đang phải trải qua mà chỉ muốn tôi phải làm ra thật nhiều tiền.
Gần đây, anh sa đà vào các cuộc nhậu thâu đêm và giao du với những thành phần bất hảo trong xã hội. Tôi nói thì anh đánh.
Cả tháng nay tôi không được đụng vào người vợ, vì cơn giận này của cô ấy chưa hết, lại xuất hiện cơn giận khác.
Trước đây anh đã ngoại tình hai lần nhưng vì thương con, tôi đành chấp nhận tha thứ. Giờ anh lại phản bội tôi, ngoại tình thêm lần nữa.
Mới đây, hai đứa cãi nhau. Em không kiềm chế được khi nghe những câu nói lăng mạ nên lần đầu tiên đã đánh cô ấy.
Tôi mời đứa em họ ở quê lên làm thay công việc của mình. Được một thời gian, tôi nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa chồng tôi và cô ấy.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Lẽ nào với anh, tôi không bằng người đàn bà xấu xí và ít học ấy, tôi có nên buông tay để họ đến với nhau?
Lương cứng 20 triệu, anh không đưa tôi đồng nào. Anh đã viết đơn ly dị và yêu cầu tôi ký để tìm người khác phù hợp.
Chồng em mỗi tháng thu nhập khoảng 35-40 triệu. Vậy mà tháng nào em lấy của anh nhiều hơn 2 triệu là anh tỏ ra không hài lòng.
Tôi nói chuyện với bất cứ phụ nữ nào vợ tôi cũng cho là tôi đang tán tỉnh họ.
Vì con cái, tôi dẹp bỏ lòng tự trọng, chấp nhận tha thứ cho anh. Vậy mà anh vẫn cương quyết ly dị.
Gia đình nhà chồng không có cảm tình đã đành, chồng cũng luôn áp đặt và bác bỏ ý kiến của em.