"Ronaldo đẹp trai, có tài, làm tình với nhiều người đẹp. Mọi người ghen tị với cậu ấy"... là một trong những lời bình phẩm gây sốc của năm.
Các ông lớn từng phòng ngự ấn tượng mùa trước Barca, Real, Man City… cũng phải ngã mũ trước thành tích phòng ngự của những đội này qua nửa đầu mùa giải 2012-2013.
Năm tiếp theo hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều sự kiện thú vị liên quan tới nhiều cá nhân, tập thể nổi trội, dù không có hai giải đấu lớn nhất hành tinh là Euro và World Cup.
Cùng với các sự kiện Olympic London, EURO, AFF Cup, những cái tên Messi, Lance Armstrong, Nguyễn Anh Khôi, Chelsea, Tây Ban Nha đã gây ấn tượng mạnh trong giới thể thao năm qua.
Một năm tràn ngập những sự kiện thể thao lớn luôn đi kèm với nó là những tuyên bố đầy cảm xúc của các vận động viên.
Messi đột phá solo sút vòng cung vào lưới Brazil; Ibrahimovic vô lê song phi tung lưới Pháp ở Euro 2012, là những bàn thắng đáng nhớ trên đấu trường quốc tế năm qua.
Hoặc thất thế, không được đánh giá cao, thậm chí bị coi như kẻ lót đường, nhưng những tập thể này đều gặt hái thành công vang dội. Cá biệt, có đội còn chinh phục thành công vinh quang ở tầm cỡ thế giới.
Thành tích ghi bàn "khủng" tôn vinh Messi, Ronaldo và Neymar trong năm 2012. Hai tiền đạo của MU là Van Persie và Rooney cũng xứng đáng có mặt trong top 10.
Điểm chung của những đội này là đều thừa mứa ngôi sao, nhưng kết quả đạt được thì kém xa kỳ vọng và không hề tương xứng với chất lượng đội ngũ họ có.
Niềm vui, nỗi buồn của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Didier Drogba đan xen lẫn nhau trong hơn 300 ngày sôi động vừa qua của thế giới bóng tròn.
Đội tuyển Tây Ban Nha giành vị trí dẫn đầu một cách thuyết phục, với thành tích bảo vệ thành công chức vô địch Euro.