![]() |
Phạm Sĩ Hải. Ảnh: Người Lao động |
Chiều 7/12, Phạm Sỹ Hải gọi điện thoại cho chị Loan yêu cầu bỏ 10 triệu đồng vào túi xốp đen, mua trái cây bỏ ngụy trang bên trên và mang đến siêu thị Văn Lang (ngã sáu Gò Vấp.Tp HCM) sẽ có người nhận. Hải yêu cầu chị Loan phải đón taxi đi một mình, không được cho ai biết.
Khi chị Loan đi taxi đến điểm hẹn, Hải gọi điện yêu cầu chuyển địa điểm đến siêu thị Bình Dân (cách đó hơn 1 km). Sau đó, Hải tiếp tục bắt chị Loan đi taxi thẳng đến giữa cầu vượt Quang Trung (quận 12) và đứng trên cầu vượt vứt gói tiền xuống chân cầu, rồi lại thôi. Qua nhiều lần thay đổi địa điểm, đến khoảng 17 giờ, Hải yêu cầu chị Loan mang tiền về và chờ điện thoại.
Sáng 8/12, Hải đã gọi điện thoại báo cho chị Loan sẽ có người đi trên taxi màu vàng đến nhà chị nhận tiền. Hải rủ Đoàn Văn Phương đi bằng xe gắn máy đến lấy tiền. Khi Hải và Phương nhận gói tiền của chị Loan trước cửa nhà chị thì bị Công an quận Tân Bình bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, trong một tiệc cưới hồi tháng 11 Hải nghe lỏm chuyện của một số người bạn biết việc ông Bằng (quốc tịch Mỹ, Tổng giám đốc công ty của Hải) đã có vợ, nhưng vẫn cặp bồ với chị Loan. Nghĩ chị Loan chắc chắn được chu cấp nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định tống tiền và tống tình.
![]() |
Đoàn Văn Phương. Ảnh: NLĐ |
Ngày 4/12, Hải gọi điện cho chị Loan và cho biết mình được vợ của ông Bằng nhờ theo dõi. Hải bắt chị Loan phải đưa 10 triệu đồng, nếu không thì hậu quả khó lường. Không chỉ dừng lại ở việc tống tiền, Hải nhắn tin hẹn chị Loan uống cà phê và muốn quan hệ tình cảm.
Từ ngày 4/12 đến ngày 6/12, chị Loan đã bị Hải khủng bố, đe dọa qua điện thoại. Chị Loan quyết định đến Công an quận Tân Bình trình bày toàn bộ vụ việc.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
(Theo Người Lao Động)