Hà Nội những ngày cuối tháng 8, khi các bạn chuẩn bị bước chân vào năm học mới thì em vẫn phải ở trên viện điều trị bệnh và em mong rằng những ngày cách ly ở đây không về được là những ngày em thấy được sự vất vả của các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Các bác sĩ đã phải dời xa gia đình các con nhỏ để đến nhưng tuyến đầu chống dịch, những nơi có dịch bệnh căng thẳng như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương,... Các bác đã phải chống dịch ở những nơi tuyến đầu này, mang trên người những bộ quần áo bảo hộ nóng bức dưới những cái nóng của thời tiết mùa hè, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt và những vết hằn của khẩu trang cũng không làm cho các bác sĩ mệt mỏi. Hà Nội những ngày giãn cách, các em bé trong khoa ung thư nơi em đang điều trị bệnh không thể về được luôn được sự yêu thương của các bác sĩ và mọi người xung quanh, em - một cô bé 10 tuổi đã nhìn thấy được sự yêu thương, tình cảm của mọi người dành cho các bạn trên khoa. Em mong sao các bác có thể đẩy lùi bệnh dịch, em tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng, mùa tịu trường đã đến, em mong dịch bệnh qua nhanh để các bạn đến trường được tung tăng bay nhảy mà không sợ dịch bệnh.
Cảm ơn các bác sĩ, các anh hùng giữa đời thực. Cảm ơn các y bác sĩ, các người bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã giúp đỡ dân hết mình, đôi khi quên mất bản thân. Mọi người tuyệt vời lắm và cảm ơn mẹ. Mẹ đã luôn đồng hành cùng con trong mọi khó khăn. Con yêu mẹ.
I love you, Việt Nam
Đào Hà Vy
Bảo trợ truyền thông
Nhà tài trợ
Bạn có thể mua tranh hoặc ủng hộ trực tiếp cho chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế, thông qua Quỹ Hy vọng - báo VnExpress.
Cú pháp ủng hộ: Tên người ủng hộ (không dấu)_VMVNTT