Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời giới thiệu bóng bẩy kia? Các cặp đôi nên duyên gắn bó với nhau trên 5 năm là ở con số mấy? Những ai đang tìm kiếm một mối quan hệ chân thành, bền vững trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress ắt hẳn đều có chung băn khoăn với tôi. Thật trớ trêu là cách đây vài năm, tôi luôn cho rằng việc tìm bạn gái trên mạng là ngớ ngẩn. Vậy mà giờ đây, tôi lại thử làm điều này trong những ngày đầu của năm mới.
Từ khi chia tay mối tình gần nhất cách đây hơn 2 năm, tôi chấp nhận sống độc thân, tự do để vết thương lòng có thể tự lành và lắng nghe bản thân nhiều hơn. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 26 với chỗ ở và việc làm ổn định, tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thời gian qua tuy có gặp gỡ nhiều người và gia đình cũng tích cực mai mối nhưng tôi chưa thực sự gặp được bạn gái phù hợp. Không phải tôi kén chọn hay "làm giá", trái lại, một người con gái chân thành, hiểu chuyện, siêng năng và hình thức ổn là người tôi luôn tìm kiếm bây lâu nay. Chỉ đơn giản là vậy.
Bạn bè nhận xét tôi có tâm hướng nội nhưng tính hướng ngoại. Tôi thích đi du lịch đây đó, gặp gỡ mọi người, làm những công việc mang tính sáng tạo, mới mẻ. Tôi cũng thường làm thơ, hát tặng người thân; tư vấn việc học hành, làm ăn, tình cảm cho bạn bè, anh chị em. Nhưng tôi lại không giỏi trong việc chơi đùa cùng con trẻ, có lẽ vì tôi không hiểu được tâm lý của chúng (cười).
Trong đời sống hằng ngày, tôi chủ động chia sẻ việc nhà cùng người thân như nấu cơm, rửa chén, lau nhà... những gì phụ giúp được tôi chưa bao giờ nề hà. Làm việc trong ngành kinh doanh, tôi khá linh hoạt trong việc quản lý tài chính, không để bản thân quá "cũ", cũng không để mình bị động khi cần tiền. Quan điểm chi tiêu của tôi là mua cái mình cần, cân cái mình thích. Tôi cũng là người yêu thể thao, thích vận động. Tôi chia đều việc tập gym, chạy bộ và tập yoga ra các buổi sáng trong tuần để bản thân luôn cảm thấy khỏe khoắn, thanh thoát, yêu đời.
Gốc gác và nền tảng gia đình cũng là điều quan trọng khi tiến tới hôn nhân vì nhiều lý do. Có rất nhiều mâu thuẫn, đổ vỡ gia đình liên quan đến sự bất đồng về phong tục, thói quen, tư tưởng giữa những bậc phụ huynh, từ đó tác động đến con cái, ngấm ngầm làm rạn nứt, chia rẽ tình cảm vợ chồng. Tôi xác định chỉ kết giao với bạn gái có thể hiểu, hòa hợp và xác định kết hôn nên xin chia sẻ một chút về gia đình để chúng ta cùng cân nhắc trước khi làm quen.
Ba mẹ tôi đều là người gốc Bắc và làm việc cho nhà nước. Gia đình tôi không ủng hộ lối sống đua đòi, se sua mà trọng tiết kiệm để đầu tư cho những việc lớn. Dù đã có cơ ngơi khang trang và vị trí xã hội nhất định nhưng ba mẹ tôi không vì vậy mà chạy chọt, lo lót cho con cháu vào những chỗ sung sướng, an nhàn, mà luôn hướng cho con tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại. Tuy vậy, ba mẹ vẫn rất thương và hiểu con cái, luôn hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần khi cần. Tôi luôn cảm thấy yên lòng khi nói về gia đình mình.
Tôi không muốn nói quá nhiều về mình trên mạng, dù đã viết khá nhiều. Sau cùng, tôi mong việc "đăng đàn" của mình sẽ sớm có kết quả để tôi không còn cô đơn trong dịp Tết sắp đến. Mọi sự đều dựa trên niềm tin, nếu bạn tin tôi và cho tôi tin bạn, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc hẹn. Chúc mọi điều tốt đẹp trong dịp năm mới.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Khổng Quốc Hải Long
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Tân An, Long An
- Giới tính: Nam