Những ngày tháng khó khăn tưởng chừng như gục ngã trước số phận đã qua đi, nhưng có lẽ sẽ mãi không quên được, như một vết sẹo trên cơ thể mãi không bao giờ lành. Tôi từng nghĩ sẽ có lẽ một gia đình hạnh phúc với hai con trai thật đẹp nhưng ai ngờ người xưa có câu "tình cũ không rủ cũng tới" lại áp vào chính gia đình tôi. Để rồi mình tôi nuôi dưỡng hai đứa bé đến giờ, cũng được hơn năm năm rồi. Nỗi uất hận không còn hiện hữu cũng như không còn chấp niệm nữa.
Sau giai đoạn khủng hoảng, tôi đã bình tĩnh hơn để nhìn lại chặng đường vừa qua. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở vùng biên giới, cuộc sống cứ phẳng lặng cho đến khi học xong và cưới vợ rồi sinh ra hai con trai kháu khỉnh. Nhưng số phận trớ trêu khi cô ấy bỏ chồng bỏ con đi theo người tình cũ. Đến giờ các con đã lớn, bao nhiêu khó nhọc, ba bố con đã vượt qua, có lẽ cũng là lúc tôi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Mong tìm được bạn nữ phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Việt Huy
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam