Tôi 28 tuổi, đã kết thúc mối tình đầu cách đây hơn năm. Chúng tôi gắn bó gần 6 năm, nhưng lại chẳng thể đi tiếp vì những lỗi lầm. Rồi anh cũng nhanh chóng tìm quên bằng các cuộc tình mới, nhanh yêu, cũng nhanh chia tay. Tôi cũng đã kết thúc mối tình thứ hai, cứ tưởng đây là người cuối cùng của mình nhưng cả hai chẳng thể đi cùng nhau đến cuối con đường
Rồi tôi thấy bạn trai cũ đầu tiên khoá tài khoản mạng xã hội nên nhắn tin hỏi thăm, biết anh và bạn gái chia tay. Cả hai nói chuyện, chia sẻ với nhau chuyện tình cảm, công việc, bạn gái hiện tại của anh hay ghen vì những điều vô cớ. Tôi khuyên anh nên quay lại với bạn gái, kiên nhẫn hơn, con gái có thể giận dỗi rồi nói ra những lời vô tâm nhưng thật ra luôn yếu đuối, chỉ cần người yêu nhẹ nhàng, chân thành thì chẳng cô gái nào cố chấp mãi. Nhưng tôi cũng biết tính anh, chẳng bao giờ chịu thay đổi, bảo anh về là anh về ngay, im lặng thì anh cũng im lặng. Đó cũng là nguyên nhân cả hai rời xa nhau. Tôi khuyên anh nên thay đổi, đừng yêu ai như cách đã yêu tôi, đừng nên thực tế quá, sẽ không tốt.
Chúng tôi đi chơi riêng với nhau, nhắn tin, đi cà phê tâm sự nhưng đó chỉ là tình thương, cảm giác thân thiết, gắn bó lâu nay chứ không còn tình yêu. Cả hai nói chuyện hợp nhau về sở thích, ăn uống, cách sống.... Đó là điều đã gắn bó hai đứa suốt 6 năm, nhưng cũng có những điều cả hai chẳng mang lại được cho nhau. Vậy nên khi gặp người mới, ai cũng nghĩ đây là người cuối cùng của mình vì họ mang đến cho chúng tôi những cảm xúc, điều nhỏ bé mà trước đây cả hai chưa dành được cho nhau.
Cả tôi và anh đều còn nhiều tình cảm với người sau nên tuyệt nhiên cả hai không còn tình yêu, mối quan hệ bây giờ chỉ là tri kỷ. Tôi thật lòng mong anh có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi vẫn giữ khoảng cách khi cả hai khi đi chơi, nhưng liệu cứ tiếp tục như vậy có thật sự tốt không? Tôi luôn nghĩ cả hai chẳng thể nào quay lại được và vẫn muốn xem anh là bạn có thể chia sẻ buồn vui. Giờ chúng tôi tập trung lo cho công việc trước. Nhưng chỉ sợ người đời có câu "Tình cũ không rủ cũng đến". Mong mọi người chia sẻ.
Hà
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.