From: Nga Nga
Sent: Sunday, December 05, 2010 2:53 PM
Bạn Thúy thân mến!
Tôi đang trong hoàn cảnh gần giống như Thúy, nhưng khác một điều, câu chuyện của tôi có nhiều tội lỗi và đau khổ hơn Thúy nhiều. Tôi và anh gặp nhau khi tôi không hề biết rằng anh đã có người yêu ở quê nhà, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 tháng thì tôi mới phát hiện. Chúng tôi tiếp diễn mối tình tay ba trong vài tháng sau đó nhưng cuối cùng người rút lui là tôi, bởi vì tôi là kẻ đến sau và vì chị ấy đã một lần tự tử.
Tôi lấy chồng và anh thì lấy chị ấy, trong khi gia đình tôi đang sóng im, bể lặng thì anh quay lại và nói rằng vẫn rất yêu tôi, không hạnh phúc với vợ. Gia đình anh không thích chị và hai người sẽ sớm ly hôn, lúc đó chị sắp sinh em bé. Rồi tôi ly hôn chồng và đi bên cạnh cuộc đời anh, tôi không hề mong muốn giành giật lấy anh từ tay chị. Quả thật lúc đó mâu thuẫn giữa hai người quá sâu sắc, chuẩn bị thủ tục ly hôn.
Nhưng rồi con anh ra đời, trong những lần về thăm nhà, anh thương con và thấy chị chăm con mà tình cảm đã quay về. Tôi dù rất đau khổ nhưng phải chấp nhận để cho anh quay về với gia đình và lo cho vợ con. Vợ chồng tôi và anh làm chung công ty, tôi vì anh mà mất việc làm, gia đình tan vỡ và mang tiếng với hàng xóm, với những người trong công ty cũ.
Mặc dù thấy có lỗi với tôi rất nhiều, nhưng trái tim của người cha, người mẹ bao giờ cũng thiêng liêng hơn bất kỳ thứ tình cảm nào khác. Trong hoàn cảnh của tôi, cả anh và gia đình anh đều bất mãn với những gì chị ấy làm, nhưng rồi đứa con là cầu nối cho hạnh phúc họ được trọn vẹn. Anh vẫn chấp nhận quay về lo lắng cho chị và con. Còn trong hoàn cảnh của chị, anh ấy lại là người yêu vợ cũ thật lòng, và anh rất yêu con, đó mới là điều cốt yếu của vấn đề.
Trong hoàn cảnh đó, mặc dù đã ly hôn nhưng anh vẫn yêu vợ và thương con, vẫn tìm mọi cách để vợ và gia đình mình hòa hợp. Như vậy chị có thể thấy được tình yêu của anh với vợ lớn như thế nào. Tôi từng lập gia đình và tôi cũng bằng tuổi chị. Người ta thường nói khi đã là vợ chồng ngoài tình yêu còn có tình nghĩa. Tình nghĩa đó nếu ai không trải qua thì không bao giờ cảm nhận hết sự thiêng liêng trong nó. Bạn trai của chị vừa yêu vợ, thương con vừa cảm nhận được cái nghĩa đó.
Anh ấy ly hôn cũng là vì bị ép buộc (hoặc anh bắt buộc phải lựa chọn), nhưng trong sâu thẳm anh vẫn muốn kết quả ấy tốt đẹp hơn. Bản thân chị cũng nhìn thấy tình yêu đó của anh dành cho vợ, và tình cảm dành cho mình. Còn việc anh xác định cưới chị có thể anh ấy vì thấy chị quá yêu anh và vì muốn có một sức mạnh phía bên này để dứt khoát với vợ cũ, nhưng anh ấy đã không làm được như vậy.
Tôi đã hy sinh rất nhiều cho anh, gia đình, công việc, tiền bạc, danh dự và ngay cả mạng sống của mình, tôi từng tự tử vì đau buồn khi anh quyết định về với vợ. Điều đó anh cũng thấy và rất đau khổ khi lựa chọn về với vợ. Nhưng quả thật bây giờ điều anh ấy có thể làm duy nhất là nói với tôi một câu xin lỗi và cũng chỉ có thể phụ giúp tôi về tiền bạc mà thôi.
Hôn nhân không tình yêu, hay yêu đơn phương cũng đều là bi kịch chị à. Nếu chị chấp nhận anh ấy cứ chạy đi, chạy lại giữa vợ cũ và vợ mới, có thể sau này anh thấy chị hy sinh quá nhiều và cưới chị, mà vẫn không yêu chị thì chính chị mới là người đau khổ nhiều nhất. Chị còn trẻ, chị còn công việc và tương lai.
Mặc dù rất khó và đau khổ nhưng hãy cố gắng, đau khổ trước mắt, muốn vượt qua nó không còn cách nào khác là đối diện với nó. Rồi chị sẽ quên và sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Chúc chị có một quyết định sáng suốt nhất.