Từ: huyen nguyen thi
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2011 4:14 CH
Chào chị Linh!
Tôi 25 tuổi, là giáo viên một trường THPT, chưa lập gia đình nên tôi sẽ đứng ở vị trí một người con trong gia đình để tâm sự với chị. Tôi cũng được sinh ra trong một gia đình có bố gia trưởng, phải nói rằng mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ rất hiền, cam chịu, nấu ăn ngon lắm, đi đến đâu ăn uống, hai chị em tôi đều không cảm thấy ngon bằng món của mẹ.
Từ nhỏ mẹ dạy con gái thêu thùa, may vá, nấu ăn, cắm hoa, bố dạy chúng tôi ý thức, trách nhiệm và lòng tự trọng. Qua sự chăm sóc hai chị em tôi thấy được rằng mẹ rất khéo léo, tôi đã học được từ mẹ rất nhiều. Gia đình tôi, bố tôi đi làm, chúng tôi đi ra xã hội luôn nề nếp gọn gàng nhờ bàn tay của mẹ.
Có lẽ vì thế mà mẹ đã bao lần giúp gia đình tôi vượt qua cơn sóng gió. Thú thực với chị, bố tôi cũng có những lúc như chồng chị, có khi còn quá đáng hơn. Một lần bố phản bội mẹ, mẹ không nói gì với bố, mẹ âm thầm chịu đựng, không bao giờ phàn nàn với hàng xóm, người thân. Bố nhận ra sai lầm, đó chỉ là một chút "phở", bố vẫn nguyên vẹn là bố của chúng tôi.
Chúng tôi yêu thương và tôn trọng bố mẹ, chưa bao giờ khinh thường bố. Bố vẫn luôn là bố mẫu mực vì mẹ cho chúng tôi bài học biết tha thứ, sống bao dung. Chúng tôi đã trưởng thành, giờ tôi là một giáo viên, em trai tôi đang là học Bách khoa, và tôi vẫn biết rằng mình đang có một gia đình hạnh phúc.
Qua mẹ của tôi, mong là chị sẽ hiểu rằng tuy thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng người phụ nữ nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có lẽ do chị là con một, được chiều chuộng từ bé, lại kết hôn sớm nên hơi vụng về trong chăm sóc gia đình.
Hồi tôi học đại học, nghỉ hè về nhà thì dì út sinh em bé. Mẹ và tôi đến chăm sóc dì và mẹ bảo tôi phải học tập dần dần để sau này mình không bị bỡ ngỡ. Đồ ăn trong gia đình luôn đầy đủ, chúng tôi thích ăn gì thì trong tủ luôn có sẵn. Thực ra, người gia trưởng như chồng chị cũng một phần giống bố tôi.
Những người như bố tôi, chồng chị lại rất cầu toàn chị ạ, mọi thứ phải hoàn hảo. Những điều bố dạy chúng tôi từ bé tôi không quên được, tất cả đã làm chúng tôi luôn vững chân trên đường đời. Từ bé chúng tôi được học cách phải tự lập làm tốt mọi việc, không ỷ lại, không được phép từ bỏ.
Chị không thích nghi được nên mới phản ứng như vậy. Thực ra đó là điều tốt, bằng chứng là anh ấy có trách nhiệm, không la cà, tất cả mọi việc anh ấy làm đều vì gia đình mà chị không hiểu. Mặt khác, công việc của anh ấy như vậy, công ty anh đang gặp khó khăn, đáng lẽ chị phải là người đứng sau hỗ trợ, động viên tinh thần cho anh, đảm bảo cho gia đình yên ấm để anh ấy làm việc.
"Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ". Bố tôi cũng là một người giỏi giang và thành đạt, chị em tôi vẫn tự hào vì có một người bố gia trưởng và một người mẹ tuyệt vời. Chúc chị giữ được hạnh phúc mình đang có.