Tôi và vợ cưới nhau 13 năm, có đầy đủ nếp tẻ. Qua thời gian chung sống, chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn cả bên nội và ngoại. Vợ tôi làm nhà nước, rất lo và yêu thương con cái, có điều vợ ghen tuông, hay đi tâm sự với bạn bè về những suy nghĩ mà cô ấy tự nghĩ ra. Thấy chồng ngồi với bạn, có cả phụ nữ là về hờn ghen, giận dỗi, cãi vã và chuyện vợ chồng không thể có. Vợ luôn nói xấu tôi và gia đình tôi. Tôi hỏi thì lại chối, bảo không nói gì. Rồi những thông tin không tốt đã đến tai mẹ tôi, bà không muốn cô ấy là thành viên trong đại gia đình nữa.
Tôi từng kiếm tiền có phần khá hơn vợ, rồi đam mê bóng đá nên đã thua một lượng tiền (tuy không lớn nhưng so với thu nhập thì cũng nhiều). Vợ chồng cứ gây lộn vì những chuyện tôi đã vướng trong quá khứ rồi đụng chạm đến bố mẹ hai bên. Giờ tôi không còn chơi bóng bánh nữa, thu nhập lại thấp, chỉ làm công ăn lương, không có khoản nào khác ngoài lương.
Chúng tôi đồng thuận ly hôn, đơn đã nộp tòa án, nhưng thật lòng tôi muốn giữ lại ngôi nhà để ở cùng các con, tiếc công mình đã xây nên. Có điều sống tiếp thì cả hai không thể về hai bên gia đình của nhau, với lại chẳng biết vợ còn thương tôi không (cô ấy đã có tư tưởng muốn đi ra bên ngoài). Mong các bạn cho tôi hướng xử lý càng chi tiết càng tốt. Cảm ơn các bạn.
Luân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.