Tôi đang có tình cảm với một bạn nam, chúng tôi làm chung. Người bạn đó cũng quan tâm và đối xử với tôi như những đồng nghiệp khác, có điều chúng tôi hơi thân hơn một chút. Tôi nghĩ tình cảm của bạn dành cho mình không nhiều nên luôn tỏ ra không để ý những câu chuyện hay sự quan tâm của bạn ấy. Tôi ít nói chuyện và cũng không vui vẻ với bạn như trước, thực chất lại xao xuyến khi bạn nói chuyện và quan tâm tới mình, những lúc không gặp tôi thấy rất nhớ.
Tôi sợ bạn sẽ làm mình thêm hy vọng nên luôn tỏ ra lạnh nhạt, ngày nào cũng như vậy khiến tôi mệt mỏi. Tôi nên cư xử như thế nào để được thoải mái hơn? Làm như thế nào để tôi có thể bỏ qua tình cảm này để tập trung vào công việc và cuộc sống của mình mà không mất đi tình bạn?
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.