Người gửi: Tong HOang Phuc, 210.245.51.104
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Nghiem tri hanh vi cua anh Son
Tôi thấy rất bất bình về hành động của anh Sơn, mặc dù có những người bạn của anh Sơn bảo lãnh và xin tha cho anh. Tuy nhiên nếu họ không là bạn của anh Sơn, tôi tin chắc họ cũng sẽ như tôi, phản đối hành vi của anh.
Anh Sơn là một người lớn, vì vậy anh phải tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình, kể cả việc đó là đùa hay thật. Nếu Vietnam Airlines không xử lý việc này, thì thời gian tới sẽ phải hoãn hoặc hủy bỏ nhiều chuyến bay vì nhiều người đùa như vậy, và sau một thời gian có thể chuyện ngụ ngôn chàng chăn cừu và con sói lại được lặp lại (chàng chăn cừu lừa dân làng về việc sói đến ăn cừu của anh ta để cười vui, nhưng sau đó đàn cừu của anh ta bị sói ăn thật mà không được ai cứu vì ai cũng nghĩ anh ta lại đùa).
Qua đây, có lẽ Vietnam Airlines cũng nên xem xét và đưa ra quy chế, không cho người có độ cồn cao hơn mức cho phép lên máy bay, việc này chắc sẽ được mọi người ủng hộ vì chính vì sự an toàn của họ.
Kính thư
Tống Hoàng Phúc