Tôi và anh quen nhau được khoảng nửa năm. Tôi là cô gái 19 tuổi chưa từng yêu ai sâu đậm. Tình cảm của tôi và anh phát triển rất tốt. Nhưng đến một ngày, mẹ anh nói với tôi rằng anh có một đứa con riêng do bị lừa. Tôi rất hoang mang và sốc. Tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy nên cũng không biết phải làm sao. Người phụ nữ kia không cho anh nhận con nhưng anh sống có trách nhiệm, thương bé và muốn lo cho bé.
Mẹ của bé có đến 7 người con và bé không được chăm sóc chu đáo. Mục đích sinh ra bé là để nhận tiền trợ cấp của chính phủ (chúng tôi đang ở nước ngoài) và muốn bạn trai tôi trả nợ giùm. Tôi cũng rất thương bé vì phải sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Người phụ nữ kia đã lấy người chồng thứ ba.
Bạn trai tôi muốn sau khi kết hôn, tôi sẽ nuôi con gái riêng của anh ấy. Thực sự lòng ích kỷ đã trỗi dậy trong tôi và tôi không biết phải làm sao. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoài
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.