Tôi 22 tuổi, chưa có người yêu, cũng không yêu ai, nói thật là không muốn yêu. Tôi được người ta mai mối cho nhưng thực sự không thích điều này, muốn từ chối mà sợ họ buồn. Gia đình tôi luôn thúc đẩy việc này, kể cả dòng họ cũng nói ra nói vào, thực sự vừa mệt vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng. Những bạn cùng tuổi tôi đã có chồng và có con rồi, còn tôi chưa có gì. Nói chung tôi sợ cảm giác lập gia đình lắm, chắc nhiều người không cùng suy nghĩ với tôi. Thật sự tôi khổ tâm quá, phải làm sao đây?
Hường
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.