Tôi là tác giả bài viết "Lần nào cãi nhau vợ tôi cũng bỏ đi vài tháng". Thực sự lần này quá sức chịu đựng của tôi, mục đích đi của cô ấy là thấy tôi có tính gia trưởng nên muốn sửa đổi tôi, muốn tôi phải phục tùng mệnh lệnh của cô ấy, muốn thay tôi làm chủ gia đình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, những chuyện lặt vặt thì sao cũng được, còn những việc lớn mang tính chất quyết định thì đâu phải cô ấy muốn làm gì thì làm. Vậy nên lần này tôi không năn nỉ dẫn cô ấy về nữa mà đã nộp đơn ra tòa.
Vì đã xác định hướng đi cho mình nên tôi nhẹ nhàng hơn. Giờ tôi chăm rèn luyện sức khỏe, làm việc và tìm học thêm lớp nâng cao kỹ năng cho bản thân. Vì gia đình lục đục mà tôi mất rất nhiều thời gian và tâm trí một cách vô ích. Tôi rất cảm ơn những lời góp ý của quý độc giả. Lời góp ý nào cũng mang lại ý nghĩa với tôi, trong đó tôi chú ý hơn những ý kiến của các bạn nữ vì muốn thấy cái nhìn của phụ nữ, người vợ trong tình huống này, rồi tham khảo thêm về cái nhìn của những người chồng, nhờ đó mà tôi đúc kết và quyết định.
Phúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.