From: P.N.L.
Sent: Friday, December 14, 2007 2:56 AM
Subject: Tôi duong nhu cam nhan thay phu nu chung toi chiu ap luc gap doi cac anh
Tôi dường như cảm nhận phụ nữ chúng tôi phải chịu áp lực gấp đôi các anh
Xin kính chào các anh chị và các bạn, tôi luôn theo dõi diễn đàn của chuyên trang VnExpress, và lần này tôi rất quan tâm đến bài viết của anh Cường cũng như các bài viết bày tỏ quan niệm về bài viết của anh Cường.
Về bản thân tôi, trước giờ tôi luôn ủng hộ việc giữ gìn trinh tiết của người phụ nữ Việt Nam. Và tôi vẫn đang và sẽ luôn cố gắng bảo vệ "mục tiêu" của cuộc đời mình. Nhưng quả thật tôi cũng đang rất khó khăn để làm điều đó, vì sao vậy?
Trinh tiết là một cái đáng giá ngàn vàng của người con gái chúng tôi. Chúng tôi luôn được dạy bảo như vậy.
Mối tình đầu kéo dài 4 năm của tôi đã tan vỡ cách đây 2 năm. Tôi thật sự rất hạnh phúc và trân trọng người bạn trai đầu tiên của tôi. Tôi đã chẳng bao giờ phải nghĩ vì tôi luôn cảm thấy anh ấy sẽ gìn giữ cho tôi và trân trọng tôi. Sự thật là như vậy. Nhưng vì hoàn cảnh chúng tôi đã chia tay cách đây 2 năm.
Và gần đây tôi thật sự hoang mang. Tôi đã gặp một người thứ hai, là bạn trai tôi hiện nay, một người rất yêu thương tôi và rất tuyệt vời. Nếu nói so sánh về 2 người con trai đã đang đi qua trong cuộc đời tôi, tôi thật sự tôn trọng cả 2, và cảm ơn 2 anh ấy thật nhiều. Nhưng có một điều thật sự làm tôi băn khoăn và lo lắng vô cùng về mối quan hệ của tôi hiện nay.
Mặc dù cả 2 người bạn trai, trước đây và hiện tại, đều có niềm ham muốn bộc lộ tình cảm với tôi rất mạnh mẽ, nhưng quả thật sự ham muốn, và bộc lộ tình cảm của người bạn trai hiện tại của tôi làm tôi thật sự lo lắng, vì anh ấy quá mãnh liệt và nóng bỏng. Tôi dường như cảm thấy nghẹt thở vì tình cảm của anh ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy hoài nghi về tình cảm của anh ấy?
Và đặt ra câu hỏi là tại sao anh ấy lại có tình cảm mãnh liệt với tôi như vậy? Anh ấy có yêu tôi thật sự không? Anh ấy là một thanh niên sống, học tập và làm việc rất nghiêm túc, giỏi giang và thông minh, có thể nói là hiền nữa… Tôi đang dần cảm thấy rằng hình như anh ấy có tất cả, có gia đình bạn bè, có nghề nghiệp ổn định và thậm chí có cả tiền nữa.
Anh ấy là một người đàn ông cương nghị, cứng cỏi và chững chặc. Anh ấy có tất cả, và cũng bởi vì tôi đã làm cho anh ấy quá yêu tôi, tôi nhận ra rằng anh ấy cần một người để yêu thương, để yếu đuối, và để bộc lộ tình cảm. Tôi không thể trách anh ấy được, và tôi nghĩ mình cần phải thông minh hơn.
Các bạn nam thân mến, tôi rất hiểu cho cảm giác gọi là ham muốn của các bạn (ham muốn và cả trân trọng). Nhưng tôi muốn viết những dòng suy nghĩ của mình, để các bạn hiểu tình cảm của những người con gái như tôi hơn.
Khi mà bạn trai tôi yêu tôi quá, âu yếm tôi quá… tôi cảm thấy thế nào? Hạnh phúc và cực kỳ hạnh phúc. Bên bờ vai một người đàn ông tuyệt vời tôi dường như muốn ngủ quên các bạn ạ. Bởi vì bạn trai của tôi tuyệt vời quá, các bạn nam tuyệt vời quá! Nhưng bên trong tôi luôn phải đấu tranh để kiềm hãm cảm xúc của mình, để mà điều khiển bản thân mình, thậm chí điều khiển cả cuộc tình của mình.
Sau 2 năm chia tay mối tình đầu, có lẽ bạn nào có người yêu rồi cũng đều hiểu cảm xúc của tôi, thật sự muốn được yêu thương nhiều lắm. Trong tôi dường như có một quả bom tình cảm bị dồn nén bao lâu nay, muốn nổ tung tất cả. Muốn thoát ra ngoài. Tôi chỉ muốn nổ tung và bày tỏ tình cảm với anh ấy, nhưng tôi phải biết để dừng lại!
Đó là một điều bế tắc làm điên đảo đầu tôi lúc này, muốn được yêu nhiều, bạn trai tôi bày tỏ tình cảm quá nhiều, làm tôi muốn điên lên vì vừa muốn thêm và muốn bớt. Bớt để mà gìn giữ tình yêu các bạn ạ. Tôi sẽ như thế nào nếu tôi không giữ được mình và không kiềm chế được tình cảm của mình? Có lẽ và chắc chắn sẽ là rất kinh khủng. Bởi vì tôi thật sự muốn gìn giữ cho mình, cho chồng tương lai của mình các bạn ạ.
Tôi vẫn ủng hộ quan niệm không sống thử, không quan hệ tình dục trước hôn nhân vì đó là điều tôi luôn mong muốn mình phải làm được. Tôi sẽ cố gắng và sẽ thông minh hơn để gìn giữ cho tôi và cả cho anh ấy mặc dù tôi đang muốn điên lên vì điều đó. Tôi sẽ và phải rất cố gắng, và tôi tin mình sẽ làm được.
Tôi viết bài này, rất mong các bạn nam hiểu được tâm sự của các bạn gái của mình hơn. Hãy trân trọng người bạn gái mà các bạn yêu thương. Hãy thông cảm và tha lỗi cho cô ấy nếu cô không giữ gìn được. Hãy yêu cô ấy hơn các bạn ạ. Để tìm được một người bạn đã khó, và để tìm được một người mình yêu khó lắm. Tôi đã đi rất lâu và đã đi qua bao người bạn mới có thể tìm được một người mình yêu như hiện nay, dù cho người ấy là một người bình thường như mọi người.
Tình yêu là một bông hoa đẹp và nồng thắm nhất.
Tôi chúc cho tất cả các bạn luôn yêu và được yêu nhé.
Thân chào.
P.N.L