Tôi, một chàng trai đơn giản, 27 tuổi, cái tuổi mà đa phần bạn bè đều đã lập gia đình và sinh con. Tôi vẫn thế! Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng: cô gái của cuộc đời mình đang ở đâu, phải tìm kiếm ở đâu và bắt đầu thế nào để tìm thấy cô ấy? Có lẽ do tôi hơi nhút nhát khi tiếp xúc với con gái, cũng không biết cách nói chuyện hay phải bắt đầu với một cô gái như thế nào, vậy nên bao năm nay tôi vẫn thế, vẫn cô đơn. Đôi lúc cảm thấy chạnh lòng, lạc lõng lạ thường giữa dòng người tấp nập mỗi giờ tan tầm.
Hà Nội sang thu, cái man mác buồn và lãng mạn của Hà Nội lại càng cảm thấy lòng mình se lại hơn, muốn được nắm bàn tay một ai đó lang thang trên những con phố đầy lá vàng, ngồi góc quán nào đó kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một tuần làm việc vất vả. Có những mong ước đơn giản thế thôi. Có lẽ là duyên số vẫn chưa gọi tên mình.
Tính tôi khá đơn giản, dễ gần, cũng khá hài hước nếu gặp người hợp tính, thích đọc sách và hay tụ tập với bạn bè cà phê chém gió. Một công việc văn phòng chẳng phải là gì đó cao siêu nhưng cũng đảm bảo cho tôi một cuộc sống ổn. Ngoại hình cũng khá ổn, tôi cao 1m70, cũng ưa nhìn, được nhiều người khen đẹp trai.
Không muốn chờ đợi cái gọi là duyên số nên tôi viết một vài dòng tâm sự lên đây, biết đâu đó sẽ tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp sẽ cùng mình đi qua những sóng gió, những vui buồn của cuộc đời. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê của những câu chuyện cổ tích Nga Sơn, phải rời xa quê hương để tìm kiếm sự nghiệp giữa phố thị phồn hoa nên tôi hy vọng bạn sẽ là điểm tựa và cùng nhau phấn đấu để có một tương lai tốt hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: An Phạm
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam