From: Trịnh
Sent: Tuesday, March 13, 2007 4:22 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Dua be ay la con ai!
Kính gửi VnExpress!
Tôi là độc giả rất thường của mục Tâm sự. Tôi gửi vài lời mong nhận được sự chia sẻ cho nhẹ bớt nỗi lòng. Tôi và Mai cùng làm việc tại TP HCM. Chúng tôi quen nhau đã gần một năm. Mặc dù đã 25 tuổi, nhưng Mai là mối tình đầu của tôi. Mai lớn hơn tôi 1 tuổi và trước tôi, Mai cũng đã có người bạn trai quen nhau hơn 6 năm. Chúng tôi thuê nhà sống cùng nhau. Hơn hai tháng nay, Mai đã chuyển hẳn về quê công tác và tôi về thăm cô ấy mỗi tuần.
Nhưng từ khi về quê công tác, Mai đã thay đổi nhiều. Mai ít phone cho tôi hơn, tối lại về nhà muộn hơn. Bạn bè tôi cho biết Mai vẫn còn đi lại với bạn trai cũ. Tôi rất buồn và kiên quyết chia tay. Nhưng Mai khóc và hứa sẽ không còn gặp bạn trai cũ nữa. Mai nói rằng cho cô ấy cơ hội để vun đắp cho tình cảm của tôi. Tôi bỏ qua mọi thứ và vẫn thương Mai như chưa có chuyện gì. Tôi cứ ngỡ rằng Mai đã hoàn toàn quên chuyện quá khứ và rất hạnh phúc bên tôi. Tôi lại yên tâm lao vào công việc.
Nhưng rồi tôi phát hiện giấy khám bác sĩ của Mai, cô ấy đã có thai 5 tuần. Tôi vui sướng vô cùng và nói rằng sẽ về xin ba mẹ tôi qua hỏi cưới. Nhưng tai tôi như sét đánh khi Mai nói rằng đứa con trong bụng cô ấy không phải của tôi, mà là của người bạn trai cũ. Tôi như người điên dại không hiểu chuyện gì. Mai nói rằng Mai vẫn còn thương anh ấy lắm và tình cảm cũ của Mai trở lại khi Mai trở về quê.
Tôi uất hận và đau khổ đến tận cùng. Tôi tìm gặp bạn trai cũ của Mai. Anh ấy thừa nhận vẫn còn rất thương Mai, và cả hai thường thuê khách sạn sống chung với nhau mỗi khi tôi về lại thành phố. Tôi càng uất hận hơn khi cả hai thừa nhận trước mặt tôi rằng khi còn làm ở thành phố, mỗi tuần Mai về quê cả hai thường gặp và đi chơi cùng nhau. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Thật sự tôi không biết đó là con tôi hay con bạn trai cũ của Mai? Tôi nhục nhã vô cùng. Tôi không biết mình đã sai điều gì trong chuyện tình cảm để bị đối xử tệ bạc như vậy? Mai lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho tôi hết mình, trước mặt bạn bè tôi, mỗi lúc tôi về thăm cô ấy. Tại sao Mai lại cư xử như vậy? Đối với Mai luôn tỏ ra lo lắng, yêu thương. Tuy xa nhau nhưng tôi luôn luôn phone cho Mai nhiều lần mỗi ngày và Mai luôn tỏ ra lo lắng chăm sóc cho tôi. Bản thân tôi luôn cố gắng hết mình và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng tôi luôn tạo sự yên tâm cho Mai. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại ê chề như vậy.
Tôi quyết định ba mặt một lời. Mai khẳng định nhất quyết đó không phải là con tôi và phũ phàng nói rằng cô ấy chưa từng sống với tôi. Cô ấy muốn kết hôn với bạn trai cũ. Tôi thật không ngờ một người có khuôn mặt thánh thiện mà tôi từng thương hơn cả bản thân mình lại nói những lời như thế. Tôi nói rằng Mai hãy đi kiểm tra ADN, nếu đó là con tôi, tôi sẽ không để Mai đem nó cho một ai cả vì tôi không muốn nó khổ. Tôi sẽ xin phép gia hai gia đình cho cưới vì tôi không muốn Mai bụng mang dạ chửa. Nhưng sau khi sinh xong đứa bé tôi sẽ ly dị ngay và nuôi con một mình vì tôi không muốn con tôi sống với một người mẹ như thế. Tôi sẽ tìm cho nó một người mẹ thật tốt. Còn nếu đó không phải là con tôi, Mai và người bạn trai cũ tự lo.
Tôi không biết mình cư xử như vậy có quá đáng không? Tôi đau khổ và nhục nhã vô cùng. Tôi không thể tin được có một số ít người lại xem thường trinh tiết của mình như vậy. Tôi nói ra để nhẹ bớt nỗi lòng của mình và rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.
Xin chân thành cảm ơn quý báo.
Trịnh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).